Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Cúc - Cháo Sườn Sụn - Đội Cấn

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Trẻ em

- Chi nhánh

7.1
Chất lượng
6.6
Giá cả
6.6
Vị trí
6.5
Phục vụ
6.0
Không gian
6.6
87
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
25.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • quynh
    đã bình luận bằng iPhone
    4.2
    Thái độ người bán coi thường khách, tính tiền không rõ ràng
    Mình đã có trải nghiệm không tốt về người bán hàng ở đây, coi thường khách. Chỉ trải nghiệm 1 lần và không quay lại ...Xem thêm
  • Meo
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    KO BAO GIỜ QUAY LẠI CÁI QUÁN MẤT DẠY NÀY NỮA !!!!
    Tôi khuyên chân thành ace nào đến đây ăn thì phải nhớ gọi đồ theo mẫu câu như sau “DẠ KÍNH THƯA BÀ CÔ TỔ CHO PHÉP CON ĐC GỌI ĐỒ Ạ”. Thời đại tên lửa quán xá nhiều hơn khách mà vẫn còn những quán như thế này tồn tại thì cũng chịu. Bà tóc ngắn chủ quán thái độ khinh khỉnh coi thường người khác, khách đến ăn như ăn xin của nhà bà. Tôi vào quán chính mồm bà gọi tôi là EM thì tôi xưng hô lại như vậy. Xong mặt bà sưng xỉa lên đến lúc ăn xong giả tiền bà cũng ko thèm cầm hất mặt vào trong xong bảo VÀO TRONG MÀ TRẢ. Lúc tôi đi vào đưa tiền cho cô nhân viên ở đấy thì bà ở ngoài nói với bạn tôi CON NÀY HỌC LỚP MẤY THẾ? BAO NHIÊU TUỔI RỒI? xong hút thuốc phun khói cả vào mặt con tôi luôn. Bà bị dẩm dớ hay đa nhân cách thế? Dạ xin thưa với bà trộm vía cha sinh mẹ đẻ tôi đc cái mặt non choẹt nhưng tuổi đời tôi có thể xưng hô CHỊ EM sòng phẳng với bà đấy bà ạ. Và bà cũng yên tâm tôi học xong chắc hơn thập kỉ r thì tôi vẫn là ng có học chứ tôi ko phải phường bố láo bố toét mà ko biết phân biệt chị em cô cháu đâu. Tôi tưởng có mình tôi bị thế ai ngờ đọc bình luận đầy người cũng đen dẫm phải cờ ứt giống tôi hnay r. Trông như cái con nửa mùa tỏ vẻ đàn anh đàn chị. Quán con này xứng đáng đc thành nơi tập kết rác của HN. Hãm. Chả bh đi cmt dạo mà phải log tk để bình luận phải biết độ mất dạy của con mụ này rồi đấy. Nẫu !!!!~ ...Xem thêm
  • H .
    đã bình luận bằng MobileWeb
    3.0
    Không thân thiện
    Mình rất không thích động chạm đến ai, nhưng sau cả buổi tối, về nhà rồi, mình vẫn quyết định đăng nhập tài khoản, chỉ để bình luận ở đây. Bình luận này không nói về sản phẩm, sản phẩm không có vấn đề gì. Bình luận này nói về cách cư xử của chủ quán (hoặc người ngồi ở chỗ múc cháo). Mình đi ra chỗ mã QR để thanh toán. Sau đó định quay qua chỗ cô ngồi trước cửa để cô xem màn hình chuyển khoản. Nhưng mới kịp xoay người thì cô ngồi chỗ múc cháo đã gọi lại nói là phải cho xem chuyển khoản chứ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô không nhìn mình với biểu cảm không thân thiện, nếu không muốn nói là khinh thường, như thể mình định quỵt của cô vài chục nghìn vậy 😃 Tính mình cực kỳ quan trọng dịch vụ. Mình luôn chọn chỗ dịch vụ tốt, tôn trọng khách dù đồ ăn có thể không xuất sắc. Vì mình không đi xin ai, và không muốn tâm trạng bị phá hỏng bởi những người tiêu cực. Mình đã ăn ở thương hiệu vài lần. Không có mình chắc quán vẫn đông khách thôi. Nhưng mình chỉ muốn nói là mình rất buồn! ...Xem thêm
  • Ngân Đào
    đã bình luận bằng Web
    3.0
    THÁI ĐỘ HÃM LỜ CỦA BÀ CHỦ TÓC NGẮN BÁN HÀNG
    Thực sự mình chưa bao giờ bức xúc, khó chịu với bất kỳ quán nào đến mức mà phải vào login tài khoản để nói ra thế này. Không nói đến chất lượng đồ ăn, mình chỉ muốn nói đến thái độ của người bán hàng. Chị "Tóc ngắn" chắc là chủ quán cơ sở 144 Đội Cấn, tôi không hiểu. Tôi đến quán chị bỏ tiền ra mua sản phẩm của chị, chứ không hề ăn xin của chị. Từ bé đến giờ 30 tuổi, tôi không có thói quen ăn cháo, ăn bún với QUẨY . Tôi nói " Chị ơi, em không ăn quẩy ạ " rất đàng hoàng và lịch sự trên môi vẫn nở nụ cười với chị. Thế mà không hiểu sao, chị quắc đôi mắt "Diều hâu " quay sang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, coi thường và tôi như người ngoài hành tinh. Và hỏi tôi " Em bao nhiêu tuổi rồi ", câu nói thể hiện sự khinh bỉ của tôi 1 thì cái ánh mắt chị dành cho tôi là 10. Thật sự quá tệ. Mong mọi người đừng bao giờ đến trực tiếp đây mà mua đồ, chỉ nên đặt ship. Nếu không muốn có trải nghiệp cực kỳ tệ với Bà chủ quán Hãm LỜ thế này ...Xem thêm
  • Diệp
    đã bình luận bằng Web
    4.2
    Thái độ chủ quán đúng mẹ thiên hạ
    T chỉ đi mua hộ chứ chưa có ăn nên không đánh giá chất lượng. Nhưng***chủ quán thì***đúng thứ hãm lol phành phạch. Bị chồng cấm vận hay bị cái lol gì mà phải thái độ như nhà quanh năm bị trùng tang liên táng thế??? ...Xem thêm
  • Nguyen Nhung
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Bán đồ ăn thì không nên tỏ thái độ như c-ứt đến khách hàng, thối đéo ăn nổi đâu
    Một trải nghiệm ăn cháo tệ nhất mình từng trải qua. Cháo ăn thì cũng thường thôi nhưng mà thái độ bán hàng thì như c-ứt. Mình gọi 1 bát ruốc quẩy thì lấy cả sụn, sau đó thì tính tiền bằng bát đầy đủ (bao gồm cả nấm). Trong lúc mình ăn có vài người tới mua bị nói nhỏ quá bà bán hàng nghe không rõ thì bị lườm, hoặc gọi món ăn mà không đúng với cách quán gọi cũng bị lườm, ăn nói với khách kiểu chợ búa, không có sự tôn trọng. Qúa tệ ...Xem thêm
  • zih zih
    đã bình luận bằng MobileWeb
    1.0
    Thái độ phục vụ tệ như cháo.
    - Phục vụ cực kỳ tệ luôn. Lúc đến để xe ko ai đến chỉ sắp xếp chỗ, chủ quán nhắc khách chỗ để xe chả khác gì kiểu là "bố khách ấy, còn tệ hơn cả nhân viên. - Cháo thì mặn, nhiều nước thừa. Sườn thì có miếng hôi, quẩy thì ỉu ăn chán thực sự. - Chỗ để xe bé nên mình khuyên các b nào có ăn thì gọi ship thôi nhưng thực sự thì đừng gọi vì ăn chán cực kỳ. - Lúc thanh toán đưa tiền ko thèm lấy, xong còn bảo "tự nhìn lên bảng xem giá đi, trong khi mình đưa đủ tiền :)?? ...Xem thêm
  • 1.0
    Thái độ ko thể chấp nhận được
    Quán hãm ***. Thái độ với shipper với khách như kiểu họ đến ăn xin chứ ko phải mất tiền mua. Hôm nào phải cho xô***hoặc khoá chục cái khoá lạ để tha hồ mở mới vui. Tao nguyện căm thù quán này đến muôn đời ko tha.ok ...Xem thêm
  • 1.0
    bán điêu, giá chém, hàng ko rõ nguồn gôc, thái độ tệ
    gía thành cháo chưa tới 10k /1 xuất mà quán bán chém .Thịt, sụn thì toàn hàng đông lạnh , không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bán hàng thì thái độ với shipper. Tôi ăn ở quán mà thấy bà tóc ngắn cứ quát shipper rồi bảo đọc sai món, đọc thiếu từ, hạnh họe, đọc mã đơn rồi còn kêu đọc cả tên món lên trong khi quán có máy in bill xem đơn hàng cũng ko kiểm tra lại . Xong làm 1,câu có ship thì lấy mà ship không thì đi đi. Như kiểu coi thường shipper như đi ăn xin không bằng ấy. Trời thì nóng. Tôi ăn mà muống phang cả cái dẹp vào mặt bà ý quá. ...Xem thêm
  • 1.0
    Làm ăn thất đức
    Nguyên một hộp cháo có đúng một miếng “sườn” không ra sườn bé tí thế kia :) Làm ăn thất đức ...Xem thêm
87 bình luận đã chia sẻ
6 Tuyệt vời
42 Khá tốt
25 Trung bình
14 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.6
Giá cả
6.6
Chất lượng
7.1
Phục vụ
6.5
Không gian
6.0
6.6 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Đã xác thực
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
17:30
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
15 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập