Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Tiệm Bánh Mivivi - Tuyệt Đỉnh Cốt Bánh Tuyệt Đỉnh Sốt

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.4
Phục vụ
7.1
Giá cả
7.1
Chất lượng
6.7
Vị trí
6.4
Không gian
7.0
9
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.6
    Tiệm bánh Mivivi
    Mình rẽ vào hàng bánh này tầm đầu giờ chiều. Địa chỉ khá dễ tìm, rẽ vào ngõ 850 đường Láng rồi đi một tí nữa thì ngách 2 nằm bên tay phải, chỗ trường mầm non Hoa Anh Đào màu xanh lá. Rẽ vào ngách đó là nhìn thấy hàng bánh luôn. Tuy biển hiệu không cực kỳ bắt mắt nhưng cửa hàng nằm chình ình ngay đó, mùi bánh cũng khá thơm nữa nên dễ thấy thôi. Mình mua một bánh mì sốt bơ và một bánh kem dừa, nghe nói bánh kem dừa ở đây nổi tiếng lắm. Bánh mì sốt bơ 8k/em, bạn nhân viên làm nóng luôn cho mình, hương vị cũng được và làm mình lập tức nhớ đến một phiên bản bánh mì sốt bơ khác đến từ Vợ Ong Vàng. Kiểu sốt cũng từa tựa như vậy, nhưng mình kết luận là bánh mì sốt bơ ở Mivivi không bằng VOV được vì thứ nhất là ít sốt hơn (bánh VOV ngập ngụa tràn trề sốt bơ ấy, khuyến cáo cầm giấy hứng khi ăn không sốt rớt tùm lum), thứ hai là giá lại nhỉnh hơn (bánh ở VOV có 6k/em thôi). Chưa kể hình như mua qua Now thì bánh mì sốt bơ của Mivivi bị nâng lên thành 10k :))) Bánh kem dừa 45k/em, khi mình gọi bánh này thì bạn nhân viên rất lễ phép và có vẻ khá áy náy nói với mình rằng hết dừa sợi khô rồi chỉ còn dừa nạo bột trắng trắng thôi. Mình bảo không sao vẫn ok thì bạn ấy mới dám làm bánh. Thái độ cẩn thận như vậy mình đánh giá rất cao. Không biết có phải vì thế mà quả bánh kem dừa của mình ngập cả sốt lẫn dừa nạo, nhìn cái bánh trắng xoá một màu luôn, mình nghĩ bánh dừa của mình là phiên bản snowy :))) Mình biết là sẽ có một sự ngấy không hề nhẹ, mình đem bánh về đã cẩn thận cất tủ lạnh cỡ 15 phút mới dám lôi ra ăn. Cũng may là mình đã làm thế vì mình đã ăn được gần hết hộp, còn mấy miếng cuối thì kem mới hết hơi lạnh và bắt đầu trở nên ngấy thì mình lại cho vào tủ lạnh hẹn khi khác ăn tiếp. Nói chung riêng em bánh dừa này mình recommend các bạn để ngăn mát càng lâu càng tốt, kem lạnh sẽ dễ ăn hơn nhiều đó. Cơ mà bánh cũng ngon, cốt mềm và có hai lớp sốt nhé, chỉ là để mát ăn ngon hơn thui. Một trải nghiệm không hẳn là quá hài lòng về chất lượng nhưng vì thái độ của bạn nhân viên nên chắc mình sẽ quay lại ủng hộ bánh dừa snowy ạ :))) ...Xem thêm
9 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
6 Khá tốt
2 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
7.1
Chất lượng
7.1
Phục vụ
7.4
Không gian
6.4
7.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập