Nhà mình ăn ở Ái huê 1 gần 20 năm, nay mình ăn trưa ở Ái huê 2, lúc xem bill thanh toán mình check lại cho kĩ, và mình & mẹ chỉ đang thảo luận về gst /service charge ở đây với thái độ hết sức bình thường thì chị quản lý tên Candy (đồng phục đen) thu tiền cầm bill đi rồi nói chen vào thuế 10% vat phục vụ này kia giảm lại 2% còn 8% gì đó mình ko nghe rõ. Thái độ cực kì ko lịch sự và ko tôn trọng khách, sắc mặt nghênh ngang. Nhà hàng nên xem lại quản lý của mình, bất lịch sự hết sức.
This restaurant serves delicious food but customer service is so TERRIBLE and DISAPPOINTING! We are not the first time customer, we have been their regular guests for almost 20years at their first branch! Although it was not the first time at this second branch, we had lunch and was discussing about the VAT/service charge here before settling payment. We were happy making payment but the staff named Candy (in black uniform) collected payment and walked away raising her voice towards us saying there is a deduction of 2% VAT among the 10% VAT originally (that’s how their system works). Sorry to say this but she is damn rude and unprofessional towards guests. There are better restaurants with higher quality out there but my family has patronized this restaurant for such a long time. Didnt expect this to happen as our previous dine-outs here were pleasant enough.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
🏮Hôm nay gia đình mình ăn tối cuối tuần tại đây, nhà hàng siêu đông, phải book bàn trước, đa phần đi theo nhóm đông 8-10 người.
🏮Nhà hàng chỉ phục vụ dimsum buổi sáng thui, nên cũng hơi tiếc🥲. Tuy nhiên, các món bàn mình kêu hôm đó đều ngon, mình đặc biệt thích tôm xốt thơm và sườn xào chua ngọt, ăn béo nhưng không ngán tí nào.
🏮Nhân viên nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Có cả gửi xe hơi và xe máy nhé.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Gia đình tôi tới ăn sáng điểm tâm tại đây từ sớm 7:00
❤ Nhà hàng có chỗ để xe hơi, xe máy, rộng rãi mát mẻ. Không gian ấm cúng.
Để ý thấy khách đa phần là người trung niên trở lên và người Hoa.
❤ Về món ăn: Giá trong menu chưa có 10% phí phục vụ.
Há cảo, xíu mại, bánh cuốn… vv 45-70k/phần
Đa phần các món mỏng vỏ, vỏ không rách không nát, nhân nhiều, ngon, tôm tươi giòn. Sate ớt cũng ngon.
Mì sủi cảo viên sủi to ngon, mì cật nhiều cật, cật không hôi. Cháo cật cũng nhiều và ngon. Chân gà tàu xì ngon, hơi cay xíu. Bánh củ cải thơm, tàu hũ ky tôm chiên giòn ngon… Ăn điểm tâm nên gọi ấm trà nóng khá hợp.
💔 Về nhân viên hầu hết từ anh giữ xe, chị mở cửa, tới nhân viên mặc vest đen, áo sơ mi trắng đều rất ổn, lịch sự. Duy nhất có một chị thấp đậm người áo đỏ thái độ rất khó chịu. Mình mới tới nói lịch sự chị lấy dùm ghế em bé, đáp: “nghe rồi!” Chưng hửng luôn. Lần sau: chị lấy dùm menu: cũng “nghe rồi!” Thiết nghĩ nhà hàng sáng sớm chưa đông lắm, mà khách mở hàng đã vậy. Bảo sao mình lên foody thấy nhiều người phàn nàn thái độ phục vụ như thế!
Bill thì tính tiền phục vụ mà thái độ lồi lõm vậy thì món “phí phục vụ” là món mắc mà dở nhất của nhà hàng!
5 người nhà mình gọi mừoi mấy dimsum, 3 tô cháo và mì hết 1tr.Xem thêm
4+
1,000,000đ +
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Nhà hàng thức ăn ngon, là nơi gia đình tôi đến ăn cuối tuần mấy năm qua.
nhưng rất tiếc là cung cách phục vụ quá tệ. gọi món 45 phút mà món há cảo chưa ra được bàn. nhắc 4 lần cũng báo đang hấp. Mình đến từ lúc lửng 2 chỉ có 2 bàn mà đến khi khách đến gần đầy các bàn mà thức ăn chưa ra.
Buồn cho cung cách phục vụ quá tệXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Nhân dịp thôi nôi cháu nên gia đình mình ra Ái Huê 2 để ăn mừng. Dịch đang khá phức tạp nên trước khi vào đều được xịt rửa tay, đo thân nhiệt và nhân viên sẽ phát cho mỗi người 1 túi nhỏ để đựng khẩu trang nà, việc phát cái túi nhỏ đó mình đánh giá siêu cao về sự tinh tế của Ái Huê luôn á. Nhân viên thì lúc nào cũng nhiệt tình nữa.
Về món ăn thì với mình là Ái Huê 2 chưa bằng Ái Huê 1 nhưng về mặt bằng chung thì vẫn ngon, chuẩn vị đồ Hoa và hợp khẩu vị. Chắc do nhà mình khi hầm canh khá ngọt vị do nhiều xương, táo đỏ,... nên vị canh ở đây mình thấy hơi nhạt nhưng vẫn ổn nha. Món tôm trái thơm thì là đặc trưng nổi bật của Ái Huê rồi nên cũng hỏng chê vào đâu được. Do nay thôi nôi đứa cháu với có quen với chú quản lí nên được chuẩn bị cho set trái cây siêu nổi bật luôn, bên trên thì là 12 li nước ép dưa hấu, nhìn thích lắm!
Do dịp đầu năm nên khi thanh toán xong Ái Huê có cho 1 bao lì xì và 2 quả quýt để lấy may mắn và lấy lộc nè 🥰Xem thêm
Mình đặt bàn tiệc ăn gia đình (10người) ăn no, tính cả nước giá khoảng 4triệu
Điểm cộng: dĩa đồ ăn xứng đáng giá tiền, dĩa nào cũng nhìu to bự, sảnh mới, có chỗ giữ xe.
Điểm trừ: hơi ồn ào nếu muốn ăn uống gđ ấm cúm, tiệc đông thì ok, nhân viên chưa ổn lắmXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Ái Huê là một trong những nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, đặc biệt là với người Hoa thì khi nhắc đến nhà hàng món Hoa thì nghĩ ngay đến nhà hàng này. Nhắc đến nhà hàng này thì nó nổi tiếng với việc món ăn ngon, chất lượng, đúng vị và một dĩa siêu nhiều, đảm bảo 1 bàn tiệc 12 người ai nấy đều no căng bụng và dĩ nhiên đó không chỉ là lời đồn sáo rỗng mà thật sự là như thế. Nhà mình đặt bàn 12 người, ai cũng no căng bụng mà thức ăn vẫn dư.
- Về không gian thì Ái Huê 2 vừa được sửa sang nên khá đẹp và sang trọng hơn so với Ái Huê 1. Không gian rộng rãi, thoáng. Khi ăn dễ chịu không ngộp
- Nhân viên phục vụ thì hầu hết đều là người Hoa. Thái độ phục vụ siêu siêu tốt. Đang mùa dịch nên ở cửa ra vào các anh bảo vệ đều cầm bình nước rửa tay xịt cho khách, tất cả nhân viên đều mang khẩu trang và khi thấy khách đem khẩu trang nhưng không có chỗ để thì ngay lập tức phát 1 túi zip nhỏ cho khách đựng chứ không để lên bàn vì sợ bẩn khẩu trang của khách. Nhà mình có người già đi kèm thì lên xuống xe hơi khó nên các nhân viên cũng tận tâm hỗ trợ hết mình. Nhà mình mừng sinh nhật mẹ thì tất cả nhân viên đều đến hát và chúc mừng sinh nhật mẹ mình. Rất nhiệt tình luôn.
- Về chất lượng món ăn thì khỏi phải bàn vì hầu hết đều rất ngon, dĩa to, nhiều đảm bảo ai ăn cũng no. Món canh hầm thì ngọt đúng vị thịt, xương chứ không phải do bột ngọt. Món chả tôm cuốn chiên theo mình là ngon nhất, thịt tôm siêu nhiều nên rất thơm ăn với nước chấm riêng của nó thì càng hoàn hảo. Món tôm sauce mayonnaise thơm thì là món tiêu biểu và nổi bật nhất của Ái Huê, đến Ái Huê thì nhất định phải gọi thử! Điểm trừ nho nhỏ là món cua lột chưa thấm vị, nên ăn khá nhạt. Riêng mình thì thấy món chè tuyết giáp ở đây hơi ngọt (gia đình mình thì thấy vừa), do ăn nóng chứ không lạnh nên mình thấy khá gắt với vị ngọt của chè nhưng ăn một hồi thì quen dần. Giá cả thì mình nghĩ là không đắt so với chất lượng của món ăn. Nên rất đáng tiền!Xem thêm
Sáng sớm đi bộ tập thể dục ngang qua nhà hàng Ái Huê 2 (mới) cũng trên đường*** nên ghé vô ăn sáng luôn.
Nhà hàng trung hoa, nên mình đã chọn ăn Dim sum, cũng khá ngon, giá trung bình, nhưng đi 2 người nên ăn được vài món đã no, lần sau rủ đông người đi sẽ thử được nhiều món hơn.Xem thêm