Tụi mình đến quán có gọi 2 salad, 2 sụn gà, 2 chả giò, cơm hến ...
Ban đầu chị pv nói cơm hến 45p mới có, tụi mình đồng ý đợi thì 45p chị pv lên nói hết món, gọi món khác được không. Vì đi có em bé nên nhóm mình mới thôi gọi tính tiền đi về. Đợi 30p thì vẫn không ai đến tình tiền, hỏi chị pv thì bị chị nạt lại : “ TÍNH TIỀN RỒI “. Nghe đồn c chủ nhà hàng là bếp chính, nhưng khi mình phản ánh thì nhận được câu trả lời : “ QUÁN KHÔNG CẦN KHÁCH “.
Lúc đọc review đã nghe danh quán hay nhét thêm đồ ăn vào bill mà vẫn không tin. Nay mới được trải nghiệm là có nhét thêm thiệt. Ban đầu bàn mình dù tức mà vẫn tính tip thêm cho các bạn nhân viên mà được các bạn cộng sẵn thêm 80k vào bill rồi.
Về phần đồ ăn thì cũng không quá xuất sắc. Quán Menu có cả trăm món mà chỉ có 2 đầu bếp ( cũng không có khả năng nấu được tất cả món trong menu nên khi hỏi thường nhận được câu : quán hết món ).
Thà các bạn nv nói hết món từ đầu tụi mình sẽ sẵn sàng đổi. Mấy bạn nói 45p có món rồi 45p sau các bạn thông báo hết món đó rồi. Trong 45p thì 2 bạn pv bận ngắm cảnh, nên bàn mình hầu như tự phục vụ nước, đá ...Xem thêm