Giếng Trời là một cái được nhắc đến nhiều trong giới “cuồng chân” ở Đà Nẵng. Nói đến Giếng Trời là nói đến một địa danh đẹp, cái đẹp của một con hồ ly núi. Đầy vẻ mê hoặc, cuốn hút và cũng không kém phần bí ẩn, hiểm nguy, hoang dại. Kể cũng lạ, Giếng Trời như có một ma lực khó cưỡng khiến bao người cứ thích chịu khổ, băng rừng vượt non để tận mắt chứng kiến.
Tìm hiểu về Giếng Trời được biết đây là một địa điểm phượt khá thú vị không thể bỏ qua, mình ở Đà Nẵng thì tại sao không thử một lần cho biết. Vậy là quyết định cùng 2 người bạn chuẩn bị để đi bộ chinh phục Giếng Trời. Giếng Trời trong năm thường có 2 mùa, mùa nước nổi và mùa khô thì nước cạn. Đợt này mình đi mùa nước nổi nên đẹp lắm chứ nếu đi sau các đợt hè, trúng vào mùa khô thì con suối giếng cũng khô nước theo, không có gì thú vị cả.
Trước đây có nhiều đoàn phượt ké chỗ giữ xe ở bãi giữ xe Bà Nà nên nếu họ thấy thanh niên ăn mặc dạng đi phượt là ko cho gửi xe. Haiz, cũng dễ thôi, bận đồ đẹp một chút vô gửi xe rồi đi lòng vòng xí giả vờ chụp chẹt và thay giày quần dài để chuẩn bị đi Giếng Trời là okie liền.
Ngay khúc cua để đi tới đài phun nước đi lên cáp treo Bà Nà thì có đường đất dẫn lên Giếng Trời nha.
Muốn đến được Giếng Trời, bạn phải băng núi và đi qua một vài con suối.
Đường đất dốc toàn sỏi đá nên bạn phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ bị dẫm ngay “vật thể lạ” đó nha. Cái mình muốn nói ở đây là…phân gia súc đó.
Trên đường đi tha hồ hít thở không khí trong lành và ngắm màu xanh của rừng keo lá tràm.
Con đường mòn xuyên rừng.
Theo những chỉ dẫn bằng dấu sơn trên những viên đá ven đường mà đi thì qua 7 con suối là đến Giếng Trời (Nếu mình nhớ không nhầm).
Nếu các bạn đi xe máy thì khi đến con suối lớn gần Giếng Trời nhất sẽ không vượt qua được vì mực nước ở đây thường cao nên phải đi bộ lội qua suối.
Vẫn chưa đến Giếng đâu nha. Nói chung phải đi ngang qua khá nhiều con suối mát như thế này mới tới được.
Đường xuống Giếng Trời khá trơn trợt rất dễ vấp ngã, có độ dốc và quanh co. Nhưng đã đến được Giếng Trời rồi mới thấy thật xứng đáng vì dễ gì cảm nhận ra không khí mát lạnh và vô cùng trong lành nơi đây.
Nhóm mình gồm 3 người đã ở lại ăn uống, nướng lộ thiên giữa núi rừng và chụp hình rồi về. Phải công nhận là nước ở Giếng Trời mát đến lạnh tê, ngâm bia một chút là tha hồ uống bia lạnh.
Cảnh trí bao đẹp luôn nha.
Kết thúc chuyến đi Giếng Trời là những đôi chân rã rời, gần như mất cảm giác, là cảm nhận chưa bao giờ đứng lên và ngồi xuống khó như lúc này, hai khớp ở đầu gối mỏi và đau. Nhưng điều tuyệt vời nhất là tụi mình đã vượt qua giới hạn của bản thân một chút, thêm một chút ý chí để hoàn tất quãng đường dài.
Sau chuyến đi lần này, theo kinh nghiệm của mình, các bạn muốn chinh phục Giếng Trời cần chuẩn bị tốt: giày đế êm, khởi động nhẹ cho giãn cơ để đi bộ, gậy để đi cho đỡ mất sức, mang theo nước vừa phải (cỡ 2,5 lít), tất và quần dài kín để tránh vắt hoặc sên hút máu, có áo phao để tắm ở Giếng Trời thì tuyệt vời (nước ở Giếng Trời sâu lắm đó nhé). Ngoài ra buổi tối cắm trại ở đây cũng tuyệt vời lắm đó. Điều cuối cùng không quên làm sau khi rời khỏi Giếng Trời là mang theo rác về luôn để giữ vệ sinh cho nơi này.
Đắc Tĩnh Foody
Vanila Sky (biên tập)