Người viết đã nãy ra ý định cho phép bản thân được trốn khỏi Sài Gòn vào dịp cuối tuần vừa qua. Chỉ với vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ, điểm đến là thành phố Nha Trang - cách xa HCM 450km và khoảng 8 đến 10 tiếng đi xe. Hãy cùng rong ruổi tại thành phố xinh đẹp này và thử biến điều khó có thể thành hiện thực nhé!
Tối thứ Sáu
Sau khi hết giờ làm, mình đi chuyến xe khách đêm từ Sài Gòn đến Nha Trang: khởi hành lúc 19h30 (còn có nhiều giờ khởi hành trễ hơn), tại văn phòng Nam Phương trên đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các hãng xe khác như: Trà Lan Viên, Phương Nam, Phương Trang…
Cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian là đi xe giường nằm buổi tối. Nếu không, bạn sẽ phải tốn cả ngày chỉ để di chuyển trên xe.
Chú ý: nhớ đặt vé đi về cho tối Chủ Nhật, để về đến Sài Gòn vào sáng thứ Hai. Đặt vé ngay vì có thể hết vé sớm.
Thứ Bảy
6h sáng, có mặt tại Nha Trang. Mình chọn bãi biển khu Hòn Chồng để tận hưởng 2 ngày cuối tuần, một phần vì không khí nơi đây rất yên tĩnh, thoáng đãng và không quá ồn ào như những khu khác trong trung tâm, một phần vì sẽ dễ di chuyển đến những địa điểm khác mà mình muốn ghé thăm.
Khu Hòn Chồng nằm về phía Bắc thành phố, trên đường Phạm Văn Đồng.
7h, nhận phòng khách sạn. Mình ở tại khách sạn Thanh Bình 2, đường Phạm Văn Đồng. Phòng tầng 9 với sea view nhưng giá không quá cao (600,000/đêm). Phòng rộng, sạch, đẹp, nhà vệ sinh có walk-in shower (phòng tắm vòi sen riêng) và view thì đẹp khỏi phải nói luôn nhé.
Sau đó, mình ra biển ngay, không chần chừ một phút giây nào! Nha Trang nổi tiếng vì những bãi biển trải dài hàng cây số cùng bãi cát trắng, sạch sẽ không một tí rác nào là một sự thật không thể chối cãi.
Mọi suy nghĩ vẩn vơ, mọi phiền muộn dù ít dù nhiều của cuộc sống trong phút giây hòa cùng dòng nước biển mát lạnh đã bị cuốn phăng. Chỉ còn lại bạn và thiên nhiên tuyệt đẹp..
Nằm dài trên bờ biển
Bãi biển lặng sóng tại đây chính xác là một địa điểm lí tưởng cho những bạn yêu thích bơi lội. Mình và bạn mình đã bơi ra xa cách bờ khoảng hơn 100m mà không gặp bất kì trở ngại nào. 2 đứa đã lấy 1 con thuyền nằm xa bờ làm đích đến, và tụi mình đã kết thúc bằng việc xin lên thuyền và... nằm ngắm trời!
Chú ý: chỉ nên thực hiện khi bạn bơi giỏi hoặc đã được trang bị phao cứu sinh đầy đủ nhé!
Con tàu xa xa chính là chỗ mình bơi tới và xin lên ngắm trời mây.
Biển sáng sớm trong lành và mát mẻ
10h, ăn sáng thật hoành tráng, chuẩn bị cho một ngày khám phá hấp dẫn sắp tới.
Đây là 1 quán ăn nằm trên đường Đặng Tất, có bán rất nhiều món ăn sáng: bún bò, phở, hủ tiếu, bánh mì...
Bún bò ngon lành
Bánh mì chảo
10h30, mình và bạn quyết định lái xe dọc theo đường biển, theo hướng Bắc. Mình đến Nha Trang lần này là lần thứ 3 và lần nào cũng vậy, đến đúng đoạn đường này, với khung cảnh này, mình chắc chắn sẽ phải ngừng lại và ngắm..
Cung đường biển tuyệt đẹp
Lần này khác một tí, mình phát hiện có một đoạn đường mòn dẫn xuống phần vực bên dưới nên đã men theo.
Đây là địa điểm nơi mình đã tìm thấy nơi này
Kết quả cho chừng 30 phút chật vật, len lỏi giữa đám cây cỏ dưới cái nắng cháy da là đây..
Nước trong, sạch đến lóa mắt
Sau đó, mình đi tiếp đến khu cắm trại đã hẹn trước với 1 nhóm bạn. Lúc này cũng có rất nhiều nhóm người dân địa phương đang ăn uống và ca hát. Nhưng có lẽ ý thức mọi người chưa cao nên rác vương vãi ở khu vực này rất nhiều, thật sự là gây mất mỹ quan và cả cảm tình của du khách.
Địa điểm khu cắm trại "không tên", nhưng người dân ai cũng biết.
Nhóm mình không ở tại khu vực này mà đi xa một tí ra gần bờ biển (trông như một con sông nhỏ hơn) để cắm trại. Khu này đá nhiều, bạn có thể thả mình trên những bãi đá này và mặc đời trôi qua.
Khu bãi đá khá sạch, nhưng cách đó mấy bước chân thì toàn là rác..
Ăn uống, nghỉ trưa và vui đùa trong khung cảnh thiên nhiên tại đây thật sự là một trải nghiệm rất hay ho và đáng để thử. Mong là chính quyền có những biện pháp kiểm soát và người dân mình ý thức bảo vệ môi trường hơn.
16h, nghĩ trưa xong mình và bạn đi tiếp theo hướng Bắc dọc đường bờ biển, với mục đích là tìm cho bằng được “hải sản ngon và rẻ nhất” Nha Trang. May mắn mỉm cười, mình tìm được đến làng chài ngay Cảng cá Vĩnh Lương.
Khung cảnh gần cảng cá
Gần đó còn có bãi tắm của dân địa phương
Có nhiều quán ở đây để bạn chọn, riêng mình thì ghé quán Uyên. Hải sản ở đây được chủ mua lại từ dân chài vào sáng sớm mỗi ngày chừng 6g, 7g sáng.
Tham khảo thêm: http://www.foody.vn/khanh-hoa/uyen-hai-san-binh-dan-pham-van-dong
Được tự chọn lựa hải sản tươi sống, còn đang bơi tung tăng trong hồ. Gía ở đây chỉ được coi là rẻ với loại hải sản cực kì tươi, sống, bắt lên và được phục vụ ngay. Các bạn đừng so sánh với hải sản đã bị vận chuyển mấy tiếng và đem đi chiên, nướng các kiểu nhe.
Hồ đầy tôm, cua, ghẹ...
Lựa con còn khỏe, mình to, ăn sẽ ngon hơn nhe
Cân tại chỗ, tính tổng tiền
Một số món cá nhân mình rất thích: Ốc gai, ốc tỏi, óc siêu (80,000/kg); Ghẹ nhàn, ghẹ hỏa (~90,000/2 con lớn); Tôm tít (90,000/kg)... Một bữa 2 người ăn no chỉ gần 300,000. Quá rẻ luôn! Chỉ nên luộc hải sản, hấp xả đơn giản thôi nhe. Vậy là ngon nhất!
Thịt nhiều, rất mọng nước luôn
Hoàng hôn trên làng chài
18h, sau khi ăn uống no nê, mình về lại trung tâm Thành phố với nụ cười không thể tươi hơn. Trời lúc này rất mát mẻ và quá đẹp để về phòng và nghỉ ngơi, mình quyết định thuê xe đạp và chạy vòng vòng thành phố.
Hoạt động “Ăn uống” tại Nha Trang không bao giờ ngừng hạ nhiệt. Thành phố này là quê hương của những món ăn mà mình mê say đắm. Một trong số đó, BÁNH XÈO!
Tham khảo thêm: http://www.foody.vn/khanh-hoa/banh-xeo-bach-dang
Bánh xèo
Bún sứa
20h30, tụi mình có hẹn gặp một bạn nữ từ Couchsurfing (*). Bạn tên Natalie, người Ba Lan, đã du lịch vòng quanh Thế Giới đến nay là 4 năm rồi. Bạn đang một mình thực hiện chuyến hành trình đạp xe từ Cambodia và Việt Nam là điểm dừng chân trước khi bạn đến Lào.
Rất tiếc là mình và bạn mình không thể host bạn (hình thức cho ở nhờ) vào tối hôm đó. Cả 3 đã cùng trò chuyện và rủ nhau khám phá Nha Trang về đêm.
Tạm biệt Natalie trước khi cô lên đường tiếp tục chuyến hành trình
Nha Trang về đêm hơi khác một tí so với suy nghĩ của mình lúc trước. Tuy là thành phố du lịch nhưng Nha Trang vẫn khá yên bình, không quá sôi nổi, náo nhiệt, ngay cả khi lúc này đã là 10h, tối thứ Bảy. Phố Tây ở đây cũng không quá “rần rần” và phức tạp như phố Tây Bùi Viện (HCM).
Cá nhân mình khá thích các quán bar ở đây, mỗi quán đều có phong cách riêng, nhạc cũng khá ổn, chỉ có điều là không có nhiều lựa chọn thôi.
Một số nơi mình đã ghé:
Why Not Bar: http://www.foody.vn/khanh-hoa/why-not-bar
Nhiều chương trình khuyến mãi, tặng nước uống cho các bạn nữ. Phục vụ tốt, nhanh nhẹn. Gía nước rẻ và không khí tốt. Bạn ở khuya một tí sẽ vui hơn, có DJ mix EDM nhảy nhót cũng khá vui.
Crazy Kim Bar: http://www.foody.vn/khanh-hoa/crazy-kim-bar
Quán bar kết hợp dịch vụ lặn biển (Rainbow Divers), nước uống rẻ, khá ngon. Quán không có máy lạnh, không khí rất thoải mái.
Pizza Giang: http://www.foody.vn/khanh-hoa/pizza-giang-tran-hung-dao
Quán này có vẻ nổi tiếng ở Nha Trang, khách đông lắm. Menu phong phú, món ăn khá ổn, phù hợp với teen.
Chủ nhật
7g, Sáng nay lên cơn thèm Bánh xèo lắm nên bạn mình chở mình ra một chỗ ăn ngay vỉa hè. Cô chú chủ bắt đầu làm từ tờ mờ sáng, mỗi cái chỉ 2,000. Rẻ mà ngon lắm lắm! Các món Cuốn & Chấm của ẩm thực Việt Nam đối với mình là một niềm đam mê mãnh liệt không có hồi kết.
Mực siêu to và tươi!
Quán vỉa hè không tên nằm tại đây nhé
8h30, Sáng nay, điểm đến mình đặt mục tiêu phải chinh phục là suối Ba Hồ - cách trung tâm thành phố 30km về phía Bắc. Đi xe máy khoảng gần 1 tiếng và con đường biển này cũng là một trong những cung đường đẹp dành cho những ai trót đam mê rong ruổi cùng xe.
Vị trí của Ba Hồ
Vì sao lại có tên là Ba Hồ? Vì nó có ba cái hồ, đơn giản vậy đó. Đường đi vào khu Ba Hồ hơi khó đi một tí nhé, các bạn đi xe chú ý cẩn thận. Vé vào là 15,000/người. Bạn sẽ gửi xe bên ngoài bãi và tự đi vào trong, tha hồ khám phá.
Tham khảo thêm: http://travel.foody.vn/khanh-hoa/suoi-ba-ho
Sau khi đã chinh phục cả ba hồ thì mình chắc nịch một câu rằng đây là một trong những điểm đáng đến nhất Nha Trang, nhất là với những bạn mê khám phá thiên nhiên và trekking (**). Nhưng để chinh phục được cả ba hồ thì đó lại là cả một vấn đề khác..
Bạn nhất thiết phải trang bị đầy đủ vật dụng trekking và cả thức ăn, nước uống nếu có dự định cắm trại tại đây. Kiến thức về sinh tồn cơ bản và kĩ thuật trong trekking cũng là một điều cần thiết.
Đường đi đến Hồ 1 tương đối đơn giản, khoảng chừng 30 phút. Hồ này là hồ mà người dân địa phương hay đến, mọi người hay tổ chức ăn uống và đàn hát. Từ Hồ 2, Hồ 3 thì mình không gặp ai nữa ngoài mình, bạn mình và 2 bạn người nước ngoài khác.
Đường đi từ Hồ 1 lên Hồ 2 khoảng 1km, phải leo theo dọc bờ suối rất cheo leo, đường thẳng đứng đòi hỏi phần trên của cơ thể phải khỏe và dẻo dai mới đủ sức chinh phục. Từ đây lên Hồ 3 khoảng 300-400m nữa.
Địa hình có phần nguy hiểm, thẳng dốc và trơn trượt nên việc bảo đảm an toàn cho bản thân là quan trọng nhất. Các bạn nên chú ý trước khi quyết định chinh phục Ba Hồ nhé!
Chú ý 1: cố gắng đi xuống trước khi mặt trời lặn. Không nên ở lại khi trời tối.
Chú ý 2: Mình và bạn mình đã thử nhảy từ vách đá tại hồ 1 và thật sự đó là một trong những cảm giác và trải nghiệm thích nhất mà mình từng trải qua. Nhưng khuyến khích các bạn không thử, vì mực nước ở đây không ổn định. Nếu không cẩn thận có thể va vào đá. Và chính xác thì ở đây họ có ghi bảng "cấm nhảy hồ", chỉ có điều là mình nhảy xong rồi mới thấy!
15h, Trở về sau buổi sáng trekking mất sức, chắc hẳn là bạn cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Nên ngủ một tí, để buổi tối lên xe về không quá mệt nhé! Chiều đi dạo vòng vòng trên biển và ... ăn tiếp thôi!
Mình lại thèm món cuốn nên ghé Nem nướng Vũ Thành An (15 Lê Lợi) nhờ một bạn người Nha Trang giới thiệu cho. Rất ngon và vừa vị!
Xem thêm tại: http://www.foody.vn/khanh-hoa/nem-nuong-vu-thanh-an
Chiều sẽ chỉ thư giãn nhẹ nhàng và tập trung cho công cuộc tìm hải sản rẻ và ngon. Mình lại chạy dọc bờ biển theo hướng Nam - hướng ra Cam Ranh và lại may mắn tìm ra chợ Bình Tân.
Cung đường biển đẹp khác tại Nha Trang (phía Nam)
Đi dọc đường Trần Phú, rẽ phải đường Dã Tượng sẽ thấy chợ. Đây chỉ là một khu chợ bình thường thôi, nhưng mình tìm thấy hai món có thể ăn sống mà mình rất thích: Hàu và Cầu gai (nhum biển). Mình mua và ăn ngay tại chỗ, rất rất ngon và béo.
Nhum biển (Cầu gai)
Hải sản được bày bán ngay trên đường
Làm tại chỗ, ăn tại chỗ!
Hàu được bổ ra và ăn sống
Chú ý: bạn nào không ăn đồ sống được thì không nên thử nhe. Mua về nướng mỡ hành hay phô mai í!
Hoàng hôn trên biển
19g, lên xe về lại Sài Gòn. Đến Sài Gòn vào 5g sáng.
----
Trừ hết khoảng thời gian phải di chuyến trên xe thì thật ra bạn chỉ có 36 giờ đồng hồ để sống và hưởng thụ thành phố tuyệt vời này. Thế nên hãy chắc chắc rằng bạn sống hết mình và hưởng thụ hết cỡ từng phút, từng giây.
Cá nhân mình sau khi trải qua 2 ngày ở đây, cảm giác 1 ngày không còn là 24 giờ nữa mà có vẻ dài vô tận, vì đơn giản rằng, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, con người ai cũng mong được kéo dài mãi mãi..
Bài viết dựa trên trải nghiệm thực tế và mang tính cá nhân của người viết. Hi vọng những bạn đang đi làm, hàng ngày bận rộn từ sáng đến chiều với dự án, với deadline.. giờ đã có thể tự tin hơn mà chọn những vùng đất xa để khám phá nhé!
Chi phí cho chuyến đi (bao gồm tiền phòng, xăng, ăn uống, vé ...) là chỉ khoảng trên dưới 1,500,000. Rất hợp lí cho 1 chuyến đi cuối tuần!
Nha Trang đang náo nức, bận rộn chuẩn bị cho FESTIVAL BIỂN 2015 sắp diễn ra. Xem chừng là một dịp tuyệt vời để làm một chuyến đi đến Nha Trang ngay luôn!
----
(*) Couchsurfing là một tổ chức phi chính phủ, kết nối những trái tim đam mê xê dịch tiết kiệm chi phí bằng cách kêu gọi các tình nguyện viên (CouchSurfer) trên toàn thế giới cung cấp chỗ ngủ miễn phí cho những khách du lịch tự do đến đất nước của họ.
(**) Trekking là hình thức di chuyển chỉ dùng đôi chân của mình, khám phá những địa điểm mới lạ, thường là trong môi trường hoang dã.
THAM KHẢO CÁC TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT, BÌNH BA, NAM DU... VỚI GIÁ CHỈ TỪ 999.000Đ: http://www.foody.vn/tour
Mig Linh - Foody.vn
Ảnh + Bài: Đặng Huỳnh Khánh Linh (Facebook)