Đây là Lăk Tended Camp, ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk ( cách trung tâm Buôn Ma Thuột 50km 'thì phải').
Trước khi nói bọn mình đi như thế nào thì sẽ nói chút xíu về cái resort này.
Lăk Tented Camp rất vắng, không public, hầu như chỉ phục vụ khách tây ( nên người địa phương không biết gì hết ráo). Để đi qua phải đi bằng thuyền vì giống như một cái ốc đảo nhỏ. Chị chủ ở đây đã mua hẳn một cái đồi bao bọc bởi hồ Lăk, thế cho nên nếu biết được quá trình xây dưng, di chuyển vật liệu vào đây gian nan như thế nào thì mới thấy xứng đang đồng tiền.
Thật ra Điểm đến ở đây chỉ dành cho những ai thích khám phá nét hoang sơ,mộc mạc.Hãy đặt mình như một khách du lịch từ địa phương khác tới thì sẽ thấy được điểm hay ho ở hành trình này nhé !
Sáng 9h bắt đầu khởi hành, đến trung tâm huyện Lăk là 11h, bọn mình liên hệ với bên Lăk Tented Camp trước khi đến 30p để được chuẩn bị thuyền. Đến bến tàu gần buôn Jun, nhân viên hướng dẫn mang áo phao và bắt đầu đi qua khu resort.
Đi thuyền tầm 8p, mặt nước hồ Lăk rất yên ả. Đến nơi bọn mình quá sức ngạc nhiên vì thực sự rất đẹp và chỉnh chu, tuy chưa hoàn thiện nhưng mọi chi tiết từ lễ tân đến bungalow không thể chê được.
Bước vào đầu tiên sẽ gặp một nhà sàn, tầng dưới là lễ tân có trang trí các dãy ghế, xích đu, một bàn đánh bi lắc, còn có cả bài uno nữa. Tầng trên là nhà hàng Y-Lak, và quầy bar. Có thể ăn ở trong hoặc bên ngoài, view nhìn hồ Lăk rất đẹp.
Sau khi nhận phòng gào thét vì quá đẹp, bọn mình thay đồ để đạp xe thăm buôn Yang Tao. Xe đạp địa hình nên đi khá dễ, và được trang bị nước suối, mũ bảo hiểm. Đạp 8km đối với 4 đứa con gái ít vận động cũng hơi mệt nhưng cảnh thật sự là rất rất đẹp. Bọn mình đi qua những con đường làng khi hoàng hôn đang xuống nhìn thấy đàn bò, đàn vịt đang nhàn nhã về chuồng. Nhìn hình bọn mình chụp cũng không thể diễn tả hết được cảnh đẹp. Đến Buôn Yang Tao xem nghệ nhân làm gốm, và sau đó quay lại bến tàu được thuyền chở về lại đảo.
Sau khi tắm rửa, 6h30 xuống nhà hàng xem show cồng chiêng. Mình là người ĐakLak nên không xa lạ về cồng chiêng, nhưng mình chưa từng bao giờ được xem một show hoàn chỉnh và cảm thấy hứng thú như vậy. Show khoảng 7 người đàn ông và 5 người phụ nữ M-nông, nhảy múa, đánh cồng chiêng và hát theo văn hoá người M-nong. Bọn mình được mời cùng nhảy múa, rất là vui và ấn tượng. Sau đó ăn tối tại nhà hàng những món đặc trưng người dân tộc. Đặc biệt, ở cái resort này có mấy em mèo rất quậy. Trong số đó có em Nicotin - mèo cưng của anh quản lý người pháp tên Nicolas, lúc ăn ngang nhiên ngồi trên đùi khách.
Ở đây buổi tối khá vắng vẻ, phù hợp với nghỉ dưỡng tịnh tâm. Nhưng mình và Rubi đã tổ chức chơi bi lắc hò hét ồn ào cả một góc resort.
Sáng hôm sau đặt đồng hồ 6h, mở cửa phòng ngay trước giường là không khí tinh sương ập vô phòng. Kèm theo đó là cảnh bình minh đang lên. Cảnh tưởng như tranh vẽ mà mình không nghĩ đang ở Buôn Ma Thuột cứ nghĩ đang ở đâu đâu. Việc enjoy cảnh tưởng này hết gần 30p cho đến lúc nắng sớm rọi vào giường mới lọ mọ dậy thay đồ.
Sáng nay vì không khí rất đẹp nên bọn mình ăn sáng ngoài trời ( đoạn này không miêu tả được vì tuyệt lắm), sau đó chèo thuyền Kayak ở hồ Lăk. Nếu đi vào tháng 5 thì còn được ngắm sen trắng quanh hồ. Tuy vậy, sáng nay bọn mình nhìn thấy cảnh mặt trời lên và những con cò đậu trên mấy neo của người đánh cá. À, ở Lak đánh cá rất nhiều, nên lúc sáng mở cửa phòng ngắm cảnh tượng ở hồ Lak rất bình yên.
Thông tin & đặt chỗ 0500 6255 552 - 0914018666 (Mr. Hùng)
Đại diện bán tour The Highland House 0903522499 ( Ms Hạnh)
79,Văn Tiến Dũng,P. Tân An,Tp. Buôn Ma Thuột
Bài Viết : Châu Kiều Oanh