Có thể bạn sẽ thích:
Khi những cơn nắng nóng đổ bộ khắp nơi, thay vì phải chịu đựng không khí ngột ngạt nơi thành phố, nhiều người tìm đến những vùng biển dịu dàng để giải nhiệt. Và Bãi Đa thuộc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng là lựa chọn cho mục đích đổi gió của bọn mình trong những ngày nắng gắt như thế!
Bãi Đa là bãi nằm gần khu vực Cây Đa ngàn năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà nên cái tên “Bãi Đa” cũng được hình thành từ đấy. Ở đây, nước khá sâu và có nhiều mỏm đá nên cũng có nhiều người câu cá tự túc. Bãi Đa cũng đã hình thành nên một khu du lịch sinh thái nên được xây dựng khá nhiều chòi hổ trợ cho các du khách cho nhu cầu nghỉ mát tại đây.
Bọn mình đi một nhóm khá đông nên đã chọn một chỗ nghĩ tương đối rộng, và cao. Đi đến chòi trên con đường trong khu sinh thái rợp bóng mát của tán cây làm con người ta nghĩ miên man về những vùng quê ven biển xanh mướt, mát dịu tạo nên một cảm giác khá dễ chịu. Chòi này có view đẹp, rộng và có thể nhìn ra được hai bên. Bên cạnh đó, nơi này có được không gian riêng tư hơn để mọi người có thể vui chơi, ăn uống một cách thoải mái hơn.
Đến chòi thì cả bọn chia nhau mỗi nhóm phụ trách một việc, ai ai cũng xông xáo với phần của mình để cả nhà cùng vui. Đã có bạn hiền thì chắc chắn không thể thiếu các món ngon rồi phải không? Và phần thức ăn bọn mình chuẩn bị đa phần là các món nướng. Từ tôm nướng, thịt nướng cho đến nem nướng, chíp chíp hấp và cũng không thể thiếu được món gà thần thánh – Món ăn gây nghiện cho bất cứ ai là … fan của gà, hehe.
Chuẩn bị thức ăn tương đối rồi thì bọn mình cùng đánh chén. Mâm thức ăn dọn ra cũng xơm không thua gì ngoài quán xá. Có một bữa ngon theo đúng kiểu mong muốn của mỗi thành viên trong nhóm, mọi người ai ai cũng háo hức.
Sau khi ăn uống no say thì bọn mình còn có chương trình đi thuyền ra biển để lặn ngắm san hô. Nhưng để đợi đến giờ thuyền đến đón thì cũng tương đối lâu và nhân thời gian trống này cả đám bày trò với những món game vui vui để chơi, càng chơi càng xung, càng chơi càng la lớn… Và cũng tiện một điều là khu chòi này có tính chất riêng tư nên bọn mình cũng không lo phiền hà tới những nhóm khác nghỉ ngơi.
Nói về phần lặn ngắm san hô thì bọn mình đi bằng thuyền, thuyền này có thể chở được tầm 15 - 20 người. Thuyền đưa đi tham quan, ngắm cảnh quanh các khu vực lân cận rồi dừng lại tại một nơi được cho là có cảnh sắc san hô dưới biển đẹp nhất khu đó. Cả đám tí tỡn với nào là áo phao, kính lặn và ống thở, lần lượt từng đứa một lao xuống dưới một cách rất là thích thú.
San hô ở đây quả thật là đa dạng và phong phú, tuy màu sắc thật sự không đẹp như trên những thước phim đã xem trên TV nhưng cũng mãn nhãn lắm khi thực sự chứng kiến tận mắt và được ngâm mình dưới nước như vậy. Bên cạnh san hô, bạn còn có thể ngắm cả những cụm rong biển và từng đàn cá nhỏ như nhảy múa trong làn nước trong xanh màu ngọc bích của khu biển nơi đây.
• Chia sẻ thêm một điều là nếu bạn đi dưới 10 người thì giá thuê thuyền khoảng 1.200k/ 1 thuyền và nếu trên 10 người thì phí cho 1 người sẽ là 100k.
Một ngày cuối tuần đổi gió với cái gắt ở thành phố thì Bãi Đa quả thật là một nơi dừng chân khá lí tưởng.
Xem thêm chi tiết tại: Bãi Đa – Sơn Trà
Nhện (Thực hiện)