Có lẽ không có nơi nào trên đất nước lại có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên như ở Quảng Bình. Quảng Bình có hầu như mọi đặc điểm của tự nhiên, nào có sông, có suối, có hang động, có biển cả và những cồn cát. Cái nào cũng mang trong mình những vẻ đẹp riêng rất khó so sánh. Nào là cánh rừng Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, những hang động đẹp tầm cỡ thế giới, bãi biển nằm top 10 Việt Nam và ngay cả đến những đồi cát cũng thuộc diện đẹp nhất Việt Nam.
Bãi cát trắng mịn màng
Cồn cát Quang Phú là một trong những cồn cát đẹp nhất miền Trung. Nếu chỉ nói đẹp thôi thì chắc các bạn khó có thể hình dung đẹp như thế nào. Cái đẹp của đồi cát Quang Phú thực sự rất khó tả, đó là sự hòa trộn giữa cái vẻ đẹp của sự hoang sơ, của những đồi cát trắng mịn và cả bởi những điều bất ngờ về sức sống tại đây.
@ankynnn
Nhắc đến cồn cát thì chắc trong tâm trí nhiều người chỉ có những rặng cây phi lao là đủ sức chống chọi với cái nắng và gió nơi đây. Vậy mà vẫn có những vạt cỏ, những cây nhỏ mọc lên từ cát mà cái nắng nóng và gió cát vẫn không thể nào táp được, lá cây vẫn xanh, vạt cỏ vẫn mọc dù chỉ ít lâu trước đó tưởng chừng như những ngọn đồi cát đã vùi lấp mất chúng. Những cây cỏ ở đây không cao, không xum xuê mà nó nhỏ bé, gầy khô nhưng vẫn kiên cường tồn tại. Nhìn nó mà ta như thế được hình ảnh thu nhỏ của con người nơi đây, mảnh đất khó khăn mà vẫn kiên cường bám trụ và phát triển.
@ Nhỏ Ty
Cát tại Quang Phú có rất nhiều sắc thái mà có lẽ chỉ những ai ở đây quanh năm mới có thể cảm nhận hết được cái đẹp của nó. Sau cơn mưa miền Trung xuống đồi cát chúng ta thấy cát ở đây có màu vàng đỏ. Cái màu đỏ vàng từ ánh mặt trời chiếu xuống làm cho những đồi cát ở đây đẹp một cách huyền bí.
@julja_le
Cứ ngỡ có lẽ đấy đã là điều đặc biệt của đồi cát này rồi nhưng chưa phải là đã hết, từng ngày từng mùa và từng giờ đồi cát nơi nơi lại hiện lên những sắc màu lộng lẫy khác nhau. Lúc thì cát có màu vàng, lúc lại trở về với màu trắng, lúc lại có màu xám xám ở nền trời.
@h.fuongg
Ngoại trừ sự thay đổi về màu sắc đồi cát Quang Phú có một đặc điểm nữa mà khiến nó trở nên tuyệt đẹp đó là từ độ mịn của cát. Cát ở đây mềm mại, mịn màng như làn da một thiếu nữ. Nhìn từ xa những đồi cát mịn màng khiến người xem liên tưởng đấy là những dải lụa đang phủ xuống mặt đất chứ tuyệt không thể nào là cát được.
Càng ngắm nhìn đồi cát Quang Phú , chúng ta càng cảm thấy cát ở đây có cả sự sống. Không có sự sống sao được khi mà những đồi cát ở đây tạo ra muôn hình muôn vẻ nào là những sóng cát đều tăm tắp như vô tận, nào là những cồn cát uốn lượn như dải lụa trên nền trời xanh. Những cảnh đẹp nơi đây đã khơi dậy không biết bao nhiêu là đam mê của những con người yêu nhiếp ảnh.
@nam.vo.phuong
Nhưng nơi đây vẫn tĩnh mịch và lặng lẽ biết bao nhiêu năm chỉ đến khi những con người làm du lịch đến đây. Từ đó, đồi cát Quang Phú như bừng tỉnh và rộn ràng hơn. Những người khách du lịch đến đây đã làm nơi đây đông vui hơn, đầy sức sống hơn. Những khách du lịch nơi đây không chỉ được đắm mình trong bãi biển mà còn được vui chơi thỏa thích trên những cồn cát tưởng chừng vô ích này. Trò trượt cát là một trong những trò chơi được yêu thích nhất tại đây. Những cồn cát cao vừa phải, bề mặt cát mịn, trắng là những ưu điểm lý tưởng cho phát triển các hoạt động du lịch nơi đây.
Nếu các bạn muốn khám phá vẻ đẹp của những bãi biển, bờ cát dài thì đồi cát Quang Phú là một trong những địa điểm lý tưởng dành cho mọi du khách.
Địa chỉ: Đồi cát Quang Phú, xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình.