Ngắm "cầu quỷ xây" ở Thụy Sĩ
Cầu Teufelsbrücke hay “cầu quỷ xây” nằm trong vùng hẻm núi Schöllenen, ởThụy Sĩ. Gorge Schöllenen là một con đường lớn và là đường vận chuyển ngắn nhất đến St Gotthard Pass.
Theo một truyền thuyết, bởi vì việc xây dựng cây cầu thời xưa là một công việc vô cùng khó khăn, một người chăn cừu đã cầu xin ma quỷ giúp mình xây dựng, chúng đã xuất hiện và đồng ý xây cầu với điều kiện linh hồn đầu tiên vượt qua cây cầu sẽ được dâng tế.
Được biết cầu đã từng bị thời tiết phá hủy nhiều lần và gần như phải xây dựng lại hoàn toàn
Để lừa ma quỷ, người dân gửi một con dê qua cầu, điều đó làm chúng rất tức giận và quyết định dùng một hòn đá lớn để đập vỡ cây cầu thành từng mảnh. Trên đường đến cây cầu, chúng đã gặp một bà lão mang theo cây thập tự khiến chúng hoảng sợ thả đá và bỏ chạy.
Hòn đá của quỷ bỏ lại vẫn còn hiện diện cho đến ngày nay
Hồ Kiều Anh (CTV Cần Thơ) - (Yan)