TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc

Nhật ký ngày thứ nhất

Đến hiện tại, có chưa đến 700 người vào được hang, trong đó Lê Trung Cương là người Việt thứ 72.

 

Quảng Bình sau 12 năm gặp lại

Đón mình tại sân bay là Bamboo, một anh chàng Quảng Bình 28 tuổi, xù xì, gai góc (nhìn anh chàng hơi đứng tuổi, dù thua mình những 5 tuổi), nhân viên của Oxalis, một anh chàng phượt đúng nghĩa theo lời anh ấy, mê xe đạp, môtô và leo núi.

Ngồi trên xe về lại Phong Nha một mình cùng anh tài xế, ngoài trời là cái nóng hầm hập 37 độ C, mình mới biết là trong 10 người vào hang lần này còn có thêm một chú người Việt, từ Hà Nội, 72 tuổi. Thế là không phải chỉ có mình mình đơn độc tiếng Việt trong chuyến này.

Đoạn đường từ sân bay Đồng Hới về Phong Nha mất khoảng 40 phút. Đây là lần thứ hai mình trở lại Quảng Bình, và mình thì không tài nào nhận ra Quảng Bình nữa, thay đổi nhiều quá, nhà cửa dọc đường mọc lên nhiều

Mình nhận phòng tại khách sạn Sài Gòn - Phong Nha, khách sạn lớn nhất khu vực. Phòng thênh thang, trang bị trung bình, nhưng được cái nằm ngay cạnh sông Son - nơi thuyền chở khách vào Phong Nha qua lại mỗi ngày, và cách văn phòng Oxalis khoảng 2 km.

Mình ăn trưa ngay tại khách sạn, no nê. Sau đó ngủ đến 17h rồi đi dạo dọc sông Son, 17h30 Oxalis sẽ họp đoàn để phổ biến tour cũng như hướng dẫn các quy tắc an toàn trong hành trình

Sông Son buổi chiều đẹp mê mẩn. Phải cố gắng lắm để không trễ giờ hẹn với Oxalis thì mình mới không tuột áo nhảy ùm xuống mà thả trôi theo dòng sông. Lòng sông đầy cát và tảo, mềm mịn như chăn bông ở nhà. Lúc còn học phổ thông, ngày nào mình cũng trốn mẹ ra bơi ngang bờ Sông Tiền, qua tận cù lao bên kia bờ.

Trung Cương bên dòng sông Son.

 

Oxalis

Xe Oxalis có mặt lúc 17h45, trễ một chút so với lịch, có lẽ sau 4 năm gắn bó với Việt Nam thì người Anh cũng nhiễm một ít tính trễ giờ của người Việt.

Đón đoàn vẫn là Bamboo.

Mỗi thành viên được phát cho túi nilon để tự đóng gói hành lý chuyển vào hang, hành lý này sẽ được các khuân vác địa phương cõng vào hang, và đưa lại cho khách vào mỗi tối.

Mình mất những 20 phút để đóng gói, vì chẳng biết thứ gì nên mang vào và bỏ lại, nhiều quá thì vất vả cho khuân vác, ít quá thì hành lý mình phải tự mang trên lưng (cho suốt cả hành trình leo núi và lội suối dài 60 km thì 5 kg trên lưng sẽ nặng như 50 kg).

Và cuối cùng khi mang gói hành lý xuống tập trung, gói của mình lại là gói nhỏ và gọn nhẹ nhất.

Đến lúc này 10 thành viên mới gặp nhau, có ba cô gái trẻ đến từ Abu Dhabi (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất) không mang mạng che mặt, một cô gái khác đến từ Australia trạc tuổi mình, ba người đàn ông trung niên đến từ Mexico, mình và chú Thuỷ. (Các bạn gái Việt Nam mạnh dạn lên nhé, Sơn Đoòng không phải chỉ dành riêng cho đàn ông).

Văn phòng Oxalis cũng nằm dọc sông Son, và ở ngay đoạn đẹp nhất. Bên kia bờ sông là một thung lũng nhỏ, có một nhà thờ màu vàng nhạt nằm dưới chân núi, xen giữa nhiều mái nhà ngói đỏ.

Mình gặp Howard Limbert (người đồng khám phá ra Sơn Đoòng cùng với Hồ Khanh) tại đây, Deb Limbert (vợ Howard - người đã trực tiếp trả lời email và chấp nhận cho mình tham gia).

Bamboo cho biết, đoạn sông son này nằm gần bến phà Xuân Sơn, là nơi rất nhiều người đã mất trong trận Mậu Thân 68. Ngày trước, bộ đội làm cầu phao qua sông vào buổi tối, ban ngày thì giấu cầu phao vào hang Phong Nha. Địch rải bom, người chết chất đầy xe tải, và đoạn sông này trở nên rất linh thiêng. Nghe tới đây mình chợt nhớ về Côn Đảo, hơi rợn rợn người.

Mình khá bất ngờ khi biết chú Thuỷ cũng là bộ đội cắm tại Xuân Sơn trước đây, và chú vừa mới chinh phục đỉnh Fanxipan vài tháng trước, ngả mũ thán phục tuổi 72 của chú.

Hành lý gọn nhẹ mà Trung Cương mang theo.

 

Howard và niềm tự hào Sơn Đoòng

18h15: Howard Limbert bắt đầu thao thao bất tuyệt về Sơn Đoòng và các quy tắc an toàn (Howard nói tiếng Anh rất khó nghe, dù mình có bạn rải khắp nước Anh và nghe thông thạo tiếng Scotland, tiếng xứ Wales, nhưng phải mất một lúc lâu mới quen được với tiếng nói của Howard).

Mình tóm tắt những điều đáng quan tâm cho du khách Việt từ bài nói của Howard nhé:

- Đoạn đường đi tổng cộng cho cả chuyến đi là khoảng 60 km, trong đó hơn 10 km là trong hang. Đường đi không hề bằng phẳng, mà có khi lên núi, lúc lại chui xuống lỗ sâu, lên và xuống, lên và xuống ...

- Đoàn gồm 2 chuyên gia hang động Anh, 1 hướng dẫn Việt, 2 nhân viên hỗ trợ Việt, 2 đầu bếp, 2 nhân viên kiểm lâm, 20 nhân viên khuân vác (porter) và 10 du khách.

Đây có lẽ là lý do giá tour ngang bằng với một chuyến du lịch châu Âu, khi mà 10 khách cần phải có đến gần 30 nhân viên hỗ trợ.

- Đến thời điểm hiện tại, có chưa đến 700 người vào được hang (hang được tìm ra năm 2010), trong đó có 70 người Việt (mình là người thứ 72), và không ít người đã phải bỏ cuộc giữa đường vì quá vất vả.

- Do độ khó đòi hỏi sức khoẻ lẫn kinh nghiệm leo núi, trekking, nên tour được xếp vào loại thám hiểm (expedition) thay vì tour khám phá.

- Hành trình vào hang được tính toán sao cho bảo tồn được tối đa nguyên trạng của Sơn Đoòng, hạn chế thấp nhất mọi thay đổi đến môi trường sinh thái trong hang.

- Vệ sinh cá nhân trong hang khá hạn chế vì nhiều lý do, bạn nên chuẩn bị cho việc dùng khăn ướt để lau người thay cho việc tắm.

- Đi vệ sinh trong hang sẽ theo quy trình sau: sẽ có các xô lớn nằm trong lều được che kín, bạn đi vệ sinh vào xô, sau đó ngay lập tức phải dùng cát pha gốc rạ (được cung cấp bên cạnh) phủ lên chất thải để ngăn mùi hôi. Các xô này sau đó sẽ được porter vận chuyển ra khỏi hang

- Hệ sinh thái trong hang là "độc nhất". Có rất nhiều chủng loại động vật và thực vật mới được khám phá lần đầu trên cả thế giới. Có hai khu rừng thu nhỏ trong hang, ở đó có khỉ, cáo bay, chim (chim gì thì mình không nghe rõ) sải cánh lên tới 1,2 m.

- Điều rợn người nữa khi Howard cho biết trong rừng, trên đường vào hang có cọp (tiger) và vài con gấu, chỉ cách nơi cắm trại đêm đầu vài km.

- Howard và cộng sự đang có kế hoạch để Sơn Đoòng được công nhận là Kỳ quan thiên nhiên thế giới (world wonder). Mình thì hoàn toàn ủng hộ điều này!

Howard ngừng bài nói lúc 19h15, mà có vẻ như ông vẫn còn muốn nói, Sơn Đoòng xem ra đã thành niềm tự hào cá nhân của ông rồi.

Chả trách được khi mà vợ chồng Howard là đồng khám phá ra hang Sơn Đoòng, và công ty Oxalis được điều hành bởi hai vợ chồng là công ty duy nhất được cấp phép khai thác 12 trên hơn 20 hang động tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng theo cách rất chuyên nghiệp

Oxalis chuẩn bị cơm tối cho 10 khách, cơm khá ngon. Một ổ bánh kem bất ngờ được đem ra, thì ra đem nay là sinh nhật của Dora, cô gái trẻ nhất đến từ Abu Dhabi.

Mọi người dùng cơm, thử boot, thử nón bảo hộ leo núi, và về lại khách sạn lúc 20h00.

Ngày 1 kết thúc. 8h sáng mai sẽ ăn sáng và khởi hành đoạn đường 20 km (đầy nắng trên đầu và nước ngập ngụa dưới rốn) tiến vào Hang Én - cửa dẫn vào Sơn Đoòng

Mình thì đang âm mưu đi bơi sớm ở sông Son vào sáng mai, trước khi các con thuyền chở khách du lịch vào động Phong Nha chiếm trọn con sông.

 

(CÒN TIẾP)

 

Ảnh, video: FBNV

Đánh giá: 
0.00 đánh giá
Nhớ Ẩm Thực Hội An - Order Ngay Những Quán Này Tại Hà Nội
Nhớ Ẩm Thực Hội An - Order Ngay Những Quán Này Tại Hà Nội
Hội An - cái tên đã quá đỗi quen thuộc với ai đam mê bộ môn du lịch. Là nơi yên bình hội tụ, nơi góc phố, dáng hoa, con thuyền, đèn lồng, đều là những nét chấm phá rất riêng trong một bức tranh đầy thơ mộng cuốn hút. Không chỉ thu hút du khách bởi khung cảnh nên thơ êm đềm hay con người đôn hậu nồng ấm, Hội An còn là cái nôi của một nền ẩm thực tinh tế đặc sắc. Nhắc ẩm thực Phố Hội, người ta không thể bỏ qua cơm gà, cao lầu, mì Quảng hay những chiếc bánh mì được mệnh danh là "ngon nhất thế giới". Nếu bạn là một người con Hà Nội nhớ ẩm thực Hội An, hãy lưu lại những cái tên dưới đây mà order ngay trên ShopeeFood nhé!
Top 5 Quán Ăn Lâu Đời Nhất Quanh Phố Cổ Hội An, bạn đã thưởng qua?
Top 5 Quán Ăn Lâu Đời Nhất Quanh Phố Cổ Hội An, bạn đã thưởng qua?
Hội An - chốn trở về tịnh tâm giữa lúc bồn chồn vội vã. Ai trong chúng ta cũng từng mơ về những khoảnh khắc yên bình, mộc mạc, những khoảnh khắc trong trẻo, trẻ thơ thỏa sức khám phá, vui đùa như những đứa trẻ. Nằm giữa chốn xô bồ, Hội An, phố Hội nên thơ dung dị là nơi dừng chân thưởng trà, rủ bỏ mọi muộn phiền trong cuộc sống của biết bao người. Đến với Hội An, thưởng thức những món ăn ngon, cảm nhận thiên nhiên và đắm mình vào không gian tĩnh lặng, bạn sẽ thấy tâm mình lắng đọng đến nhường nào. Ghé ăn top 5 quán ăn lâu đời nhất quanh phố cổ Hội An để cảm nhận được tấm chân tình của phố Hội nhé!
Nhớ Ẩm Thực Huế - Order Ngay 5 Quán Này Tại Hà Nội
Nhớ Ẩm Thực Huế - Order Ngay 5 Quán Này Tại Hà Nội
Huế gây thương nhớ không chỉ bởi vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng của sông Hương, núi Ngự... mà còn đến từ nét văn hóa độc đáo và đặc trưng của nền ẩm thực Huế. Nếu bạn ở Hà Nội và đang nhớ ẩm thực Huế, order ngay 5 quán chuẩn vị Huế dưới đây nhé.
Top 5 Món Ăn Truyền Thống Đốn Tim Gen Z Khi Tới Huế, set kèo "săn lùng" ngay thôi!
Top 5 Món Ăn Truyền Thống Đốn Tim Gen Z Khi Tới Huế, set kèo "săn lùng" ngay thôi!
Vẻ đẹp trường tồn của cố đô Huế không chỉ nằm ở nét quyến rũ của những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn ở văn hóa ẩm thực độc đáo, luôn đậm sắc đủ hương và không gì có thể thay thế được. Ẩm thực Huế cho đến nay đã trở thành một triết lý, gắn liền với con người và chiều dài lịch sử của đất cố đô trăm năm mà thành. Bởi vậy cho dù bạn là gen X, gen Y hay gen Z thì vẫn không thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn trời sinh của nền ẩm thực muôn màu vạn sắc này. Hôm nay trong số ẩm thực mới, hãy cùng Shopeefood điểm qua top 5 món ăn truyền thông đốn tim Gen Z khi tới Huế để hiểu thêm về con người, văn hóa xứ cố đô nhé!
Ăn xuyên màn đêm với Top 8 Món Ăn Khuya Khi Du Lịch Đà Nẵng ngon bổ rẻ
Ăn xuyên màn đêm với Top 8 Món Ăn Khuya Khi Du Lịch Đà Nẵng ngon bổ rẻ
Ăn khuya là một trải nghiệm thú vị mà nếu có dịp đến Đà Nẵng bạn nhất định phải thử. Nếu bạn đang có dự định này, đừng quên lưu lại top 8 món ăn khuya khi du lịch Đà Nẵng trong bài viết sau nhé.
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập