Có thể bạn sẽ thích:
- Vẻ đẹp mê hồn của “đồi hoa mặt trời” tại Nghệ An
- Phát sốt với cánh đồng hoa Hướng Dương gần Đà Lạt
- [ĐN] Cuối cùng thì giới trẻ Đà Nẵng cũng đã có vườn hướng dương để chụp hình.
Tầm vào khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11, những cánh đồng hoa Hướng dương sẽ bắt đầu mở màn “khoe sắc” hương rực rỡ và chào đón du khách đến tham quan…để chuẩn bị cho tinh thần chiêm ngưỡng cái đẹp ấy, bạn cần nắm rõ “checklist” những nơi sẽ “nở hoa” sau đây.
Nghệ An - Xứ sở hướng dương đầu nguồn
Ảnh IG hoahoa2012
Nghệ An vào mỗi mùa cận Tết dương lịch, lại trở thành nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả là bởi cánh đồng hoa hướng dương của công ty sữa TH true MILK – một điểm đến vô cùng thú vị danh cho các bạn trẻ ham mê chụp hình với mong muốn được thưởng thức loài hoa yêu kiều này.
Huyện Nghĩa Đàn cách thành phố Vinh khoảng 95 km, ước chừng hơn 2 giờ đi xe ô tô. Nếu khởi hành từ Hà Nội đến thẳng huyện Nghĩa Đàn, có thể sẽ mất khoảng 5 giờ đồng hồ.
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: dangkhoastudio)
Cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 30ha có mặt tại xã Nghi Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An từ năm 2010 và trong suốt 5 năm – nơi đây được nhiều bạn trẻ biết đến như một địa điểm chụp ảnh vô cùng lý tưởng, đặc biệt thích hợp cho “mùa yêu nhau”, mùa chụp ảnh cưới…
Bạt ngàn cánh đồng hoa hướng dương ở Đà Lạt
Nằm trong khuôn viên của một nông trại sữa mang tên Dalat Milk, cánh đồng hoa hướng dương rộng mênh mông ẩn mình tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, thành phố Đà Lạt là nơi đặc biệt thu hút giới trẻ mỗi độ thu về.
Ảnh IG andrea.truongg
Cách TP.HCM khoảng 300km và trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 35 km. Tùy vào nơi bạn sinh sống để chọn phương tiện di chuyển hợp lý. Khi đến Đà Lạt, bạn có thể từ thành phố men theo quốc lộ 20 về hướng Đức Trọng, qua ngã ba Fi Nôm một đoạn sẽ thấy cổng chào Thôn Văn Hóa Bồng Lai phía tay trái. Rẽ vào đường đó và chạy thẳng khoảng 5km nữa là sẽ bắt gặp một cánh đồng trồng đầy hoa hướng dương.
Ảnh IG _1.3_
Ảnh IG dqsinh
Bước vào nông trại Dalat Milk khi mùa hướng dương nở rộ, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc lối ở một cánh đồng hoa xứ Hà Lan hay giữa chốn trời Tây xa xăm nào đó.
Bắc Ninh - Hoa mặt trời nơi chốn linh thiêng
Không cần phải lăn lội xa xôi ra xứ Nghệ để ngắm hoa mặt trời nữa rồi bởi đã có Chùa Cổ Pháp – một ngôi chùa thuộc khu Đông, Phường Khắc Niệm, T.P Bắc Ninh mới nổi danh với vườn hoa mặt trời “rạng ngời” do chính tay Trụ trì cùng các phật tử trong chùa dày công trồng và chăm sóc. Vườn hoa tuy có quy mô nhỏ, và có thể không đẹp như cánh đồng ở Nghệ An hay Đà Lạt, song những bông hoa chớm nở trải nắng vàng khắp cả vườn ở đây cũng đủ kích thích sự hào hứng của bạn trẻ.
Ảnh :duli.vn
Ngoài việc chiêm ngưỡng thiên cảnh và lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp bên hoa hướng dương, các bạn còn có cơ hội vãn cảnh tại chùa Cổ Pháp – nơi sinh của vua Lý Thái Tổ
Hà Nội - cánh đồng hoa “nở muộn”
Cánh đồng hoa hướng dương Tàm Xá Đông Anh, nằm ngay gần cầu Nhật Tân vừa mới được “lăng xê” cách đây không lâu nên khá hiếm người biết đến. Theo thông tin fanpage cập nhật thì cỡ cuối tháng 12, cánh đồng hoa hướng dương mới nở nên trước tiên, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, thu xếp dần thời gian, công việc để thuận tiện cho chuyến ghé thăm trong tương lai gần…
Chỉ cách Hà Nội tầm 10km về phía Bắc nên các bạn có thể dễ dàng đi xe máy hoặc bắt các tuyến bus đến khu vực vườn hoa. Tuy mới xuất hiện cũng chưa gây được “tiếng vang” lớn nhưng trong tương lai, với vể đẹp ánh rực của mình – cánh đồng hoa hướng dương Tàm Xá Đông Anh hứa hẹn sẽ là điểm thu hút níu giữ đôi chân giới trẻ.
Đà Nẵng - những vườn hoa lấp lửng
Vườn hoa mặt trời nổi tiếng rầm rộ vào năm ngoái nằm ở ngã 3 đường Trường Sa, Minh Mạng, gần chân núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng, là một khu vườn xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của ông Hà Văn Vũ, sinh năm 1962 ở quận Sơn Trà. Năm trước vì hoa nở sớm, không bán được giá nên chủ nhân vườn hoa đã quyết định mở cửa để mọi người chụp ảnh miễn phí. Riêng năm nay, vẫn chưa có nhiều tin tức nhưng giới trẻ vẫn mong muốn sẽ tiếp tục được “checkin free”
Huế - Hướng Dương khoe sắc cùng Đại Nội
Ở Huế tuy diện tích hoa hướng dương không rộng như ở Nghệ An hay Đà Lạt nhưng sự xuất hiện của loại hoa này ở hai địa điểm: Đại Nội và Nông trại Bạch Dương đã gây sốt trong giới trẻ Huế
Với sự xuất hiện đầy kêu hãnh ngay trong thành nội đợt Festival vừa rồi dù chỉ vỏn vẹn vài mét thôi nhưng cũng quá đủ để bạn có thể ngắm nhìn, check-in hay so deep các kiểu rồi đấy! Cùng chờ đợi xem năm nay “hoa mặt trời” có xuất hiện nữa không nhé!
Nằm hơi xa trung tâm một chút, nông trại Bạch Dương - nơi trồng thử trồng thử nghiệm những loại hoa giống trong đó có một khoảng vườn dành riêng để trồng thử nghiệm Hoa Hướng Dương, mô hình tuy còn nhỏ nhưng đặc biệt nông trại mở cửa cho vào tự do nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ ở Huế đến chụp ảnh, “diễn sâu” các kiểu. Đã qua một mùa hoa nở và giờ chúng ta lại chờ đợt nở tiếp theo để được thoải thích ngắm nhìn nhé!
Ảnh: Chats
Một cánh đồng hoa rộng bát ngát, bạt ngàn giống y hệt như những bức tranh đa sắc màu xuất hiện trong các bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc, thật dễ khiến con người ta thêm lưu luyến những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi mùa hoa đến và đi.
Note: Chụp ảnh đẹp ai chẳng muốn, nhất là thế hệ sống ảo chúng ta. Nhưng trước khi bước chân đến với cánh đồng hoa, mọi người cần phải tự có ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản “thiên nhiên của chung”, tránh những tình trạng “lãng lách đánh võng”, va chạm mạnh vào cánh, làm gãy hay hư hỏng hoa hướng dương. Mình ngắm xong rồi, cũng phải để người khác có thể cùng chiêm ngưỡng nữa nhé!
Mèo Lỳ - Sưu Tầm và Chỉnh Sửa
Nguồn: namplus.vn