Đà Lạt mỗi mùa một thức hoa, khi hoa dã quỳ vẫn còn đang khoe sắc thì đâu đó trên những ngọn đồi những khóm cỏ hồng đầu tiên cũng đã bắt đầu chớm nở, là lúc mùa thu khép lại, báo hiệu một mùa đông sang. Cứ mỗi khi ánh mặt trời bắt đầu soi sáng cuộc sống muôn loài cũng là lúc loài cỏ này khoác lên màu áo hồng tuyệt đẹp, đẫm ướt những giọt sương mai còn đọng lại sau đêm đông lạnh lẽo. Hãy thức dậy thật sớm, hãy đi ra những ngon đồi mây phủ ngoài kia, bạn sẽ nhìn thấy loài cỏ tuyệt diệu này đó.
@haonguyn
Hãy đến Đà Lạt ngay đi, một năm chỉ có một lần thôi đó
Ngày 24 tháng 11 năm nay sẽ có một lễ hội rất lớn để mọi người chiêm ngưỡng loài cỏ dễ thương này đó. Hằng năm cứ vào dịp đầu đông cũng là lúc loài cỏ đẹp hơn hoa lại nở rộ trên khắp các ngon đồi, e lệ và nhỏ bé tựa lông hồng, xinh đẹp và đỗi dịu dàng, tự dưng nó khiến cảm giác cần được nâng niu và trân trọng chúng, không bước chân giẫm phải những đám cỏ bé nhỏ kia.
@tuongdoan.283
@tustus.s2
Một loài cỏ, hai thời điểm hai tên gọi và 1001 kiểu chụp
Cũng là những khóm cỏ đó, những trước khi ánh mặt trời ló dạng, soi sáng cả một vùng trời xứ sở thì chúng lại khoác trên mình một lớp sương đêm dầy, trắng muốt tựa sương muối, mềm mượt như tuyết trắng phủ khắp một ngọn đồi ở xứ sở nhiệt đới này.
@ngocxuong.selena
Khi ánh mặt trời lên cao sưởi ấm muôn loài cây cỏ, những giọt sương đã dần tan biến, nhưỡng chỗ cho màu hồng rực của loài cỏ hồng này, có lẽ người ta không muốn tân bốc loài cỏ này một cách thái quá, chỉ muốn giữ cho chúng chân thật, đúng với bản chất của chúng, khi đẫm sương sớm, trắng tinh thì nó mang tên là Cỏ Tuyết, còn khi tươi tắn hơn với sắc hồng, nó lại có tên là Cỏ Hồng.
@tabaaotram
Chiêm người đồi cỏ hồng ở đâu ?
Có những địa điểm mà chỉ khi đến đó bạn sẽ thật sự cảm nhận được không khí trong lành của buổi sớm mai, những tia nắng ấm áp, làn cỏ mềm mịn mát rượi những giọt sương sớm. Hãy đi về hướng huyện Lạc Dương, Thung Lũng Vàng hay khu vực Cây Thông Cô Đơn, bạn sẽ đến với thiên đường của loài cỏ hồng này đó.
Thung Lũng Vàng:
Bạn chú ý nếu đi vào những ngày mưa thì đường sẽ rất lầy vì đoạn vào là đường đất.
@soc_mom_men
@tuxinguyen
Từ khu du lịch Thung Lũng Vàng bạn đi thẳng theo đường Ankroet tới đập thủy điện Ankroet bạn tiếp tục đi qua khu du lịch sinh thái Tiên Sa đi thêm một đoạn dài nữa bạn sẽ thấy một bãi đất trống ở bên phía tay phải.
@buithiqueanh
Ngoài ra địa điểm thứ 3 bạn có thể ngắm cỏ Hồng Đà Lạt đó là đi thằng đường Hùng Vương, đến ngã ba Trại Mát bạn rẻ hướng tay trái đến làng hoa Thái Phiên, đi khoảng 2km là đến với bãi cỏ hồng xinh đẹp thứ nhất nằm bên tay trái, đi khoảng 100m nữa là đến với bãi cỏ hồng thứ 2 nằm bên tay phải.
@ricky.bmc
Hiểu Phương