Nằm cách Phú Quốc không xa, hòn Móng Tay đang nổi lên như một thiên đường hoang sơ mà đẹp say đắm chẳng kém gì Maldives. Những người đã đặt chân đến chốn này vẫn âu yếm gọi đây là “nàng tiên cô đơn”, bởi nét mộc mạc vắng vẻ mà vẫn quyến rũ lạ kì khiến kẻ lữ hành chẳng muốn rời xa.
Hòn Móng Tay là hòn đảo nhỏ nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc, giữa quần đảo Bà Lụa và đảo Hải Tặc, thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Trước đây, khi điều kiện đi lại còn khó khăn, hòn Móng Tay không có nhiều người dân đến đây sinh sống và phát triển, chính vì thế, hòn đảo đặc biệt ở Phú Quốc này giữ nguyên được vẻ đẹp thiên phú như lúc ban đầu, không một tác động nào của con người làm ảnh hưởng đế nét tự nhiên, phóng khoáng, đẹp sâu lắng nhưng không kém phần bí ẩn và thú vị này. Đến với hòn Móng Tay là say đắm trời mây, mê mẩn biển xanh và thong dong thả hồn giữa đất trời Phú Quốc.
Thiên đường hoang sơ kích thích những kẻ mê khám phá (Ảnh: internet)
Vẻ đẹp hoang sơ như lúc sơ khai (Ảnh: sarc145)
Hòn Móng Tay ở Phú Quốc được nhiều người yêu thích du lịch gọi là “ Nàng tiên ngủ say chưa được đánh thức”. Cũng phải thôi, nét đẹp ấy trong nhịp sống hiện đại này mấy nơi có được. Đó là vùng mênh mang cát trắng, là sắc xanh mướt phủ kín tầm mắt, là dừa thẳng tưng nối nhau trập trùng, là nước biển xanh trong như ngọc. Một vẻ đẹp lung linh, ấn tượng và choáng ngợp vô cùng.
Hòa quyện cùng những sắc xanh (Ảnh: beaudillenieuwland)
Tận hưởng cảm giác tự do một mình - một đảo (Ảnh: autumn2509)
Khám phá một trong những "hoang đảo" quyến rũ nhất Phú Quốc (Ảnh: tocaonguyen)
Hay chỉ đơn giản là thả tâm hồn mình bay bổng giữa đất trời (Ảnh: ngocyoon)
Cái thú của hòn đảo này chính là không gian tự do vô tận. Tự sống, tự vui, tự thắp lên những ngọn lửa xúc cảm đặc biệt. Nước biển ở hòn Móng Tay ở Phú Quốc có một màu xanh ngọc lục bảo đặc trưng. Bạn có thể đắm mình trong làn nước trong veo, mát lịm và tinh khiết ấy cả ngày, rồi nằm lăn lê chơi đùa bên bờ cát thật mịn thật êm. Muốn khám phá phiêu lưu? Ở thiên đường Phú Quốc này chẳng thiếu: Ngụp lặn tung tăng với cá, chơi đùa cùng mây gió, lang thang chốn rừng cây. Thi thoảng, trong hành trình khám phá của mình, các bạn sẽ bắt gặp cây hải sơn tùng hay còn gọi là móng tay - nguồn gốc của hoang đảo này.
(Ảnh: tocaonguyen)
Đặc biệt khi đến du lịch hòn Móng Tay Phú Quốc, bạn hãy mang theo một chiếc cần câu nhé. Nếu không có sẵn, bạn có thể hỏi thuê của chủ ca nô đã đưa bạn từ Phú Quốc ra đảo. Không cần phải là một tay câu nhà nghề, chỉ cần thả mồi xuống vùng biển phía Bắc của đảo, bạn có thể bắt được một xô cá biển đầy tươi roi rói và nướng ăn ngay trên bãi biển. Còn gì tuyệt vời hơn là tự câu cá, câu mực, bắt sò và tận hưởng ngay thành quả tuyệt vời của mình bên một bãi biển đẹp như thiên đường.
(Ảnh: Luân Phạm, Internet)
Này, nếu bạn không tin chốn thiên đường hạ giới là có thật, thì hãy xách ba lô lên đi, và đê biển trời Phú Quốc kể cho bạn nghe về Hòn Móng Tay diệu kỳ ấy. Chỉ lo, khi bạn đã đặt chân đến đây rồi, sẽ mãi khắc khoải một nỗi niềm ngẩn ngơ mong được quay lại, được sống trọn vẹn cùng thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm tuyệt diệu với sóng nước biển khơi cùng trời mây rực rỡ.
-------
Nguồn: TỔNG HỢP
Hình ảnh: Sưu Tầm