Dường như đất nước ta chưa bao giờ đẹp đến thế, mỗi cảnh quan hiện lên hùng vỹ nhưng cũng không kém vẻ nên thơ, cao sơn lưu thủy, phong cảnh hữu tình, đó là những gì mà người ta chờ mong được chiêm ngưỡng trọn vẹn và đủ đầy trong tác phẩm. Và chắc chắn không ít người phải giật mình, thảng thốt trước những địa danh đẹp huyền bí trên đất Việt.
1. Tràng An – Non xanh nước biếc một khung trời:
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, khu danh thắng Tràng An khiến mọi người mê mẩn bởi vẻ đẹp bình dị, an yên của nó. Nằm giữa những núi đá vôi hùng vĩ, những rừng cây xanh mướt, thi thoảng xen vào những hẻm núi đã, dòng sông bình lặng, Tràng An toát lên vẻ đẹp có chút kiêu sau những bình dị, có chút mộc mạc nhưng huyền bí. Đặt chân đến nơi đây, các bạn sẽ ngắm nhìn những dòng sông mượt mà với vài đám rêu đầy màu sắc, dãy núi sừng sững hay đắm chìm trong những làn mây la đà trôi.
Nguồn ảnh: Tuan Dao
Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp mờ ảo, bồng bềnh, lung linh như chốn tiên cảnh, trầm mặc và bí ẩn hơn bởi vẻ đẹp của chốn kinh thành xưa, nơi từng là kinh đô nhà nước phong kiến đầu tiên của Việt Nam. Ở đó, ta gặp những đền đài, miếu mạo được xây dựng từ thửa xa xưa, nằm ẩn trong mây ngàn gió núi, đưa ta trở về thời kỳ xa xưa ngày trước. Và rồi cứ thế Tràng An xuất hiện trên những thước phim, thu hút du khách gần xa, là điếm đến và ghi hình của khá nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man,… Hãy tưởng tượng nếu một ngày bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống để ngao du vào thế giới thiên đình huyền bí thì sẽ thật tuyệt đúng không nào?
Nguồn ảnh: Vnexpress
Nguồn ảnh: Vũ Đức Thịnh
2. Tam Cốc Bích Động đẹp như mơ:
Người ta vẫn thường gọi nơi ấy là “vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam Thiên Đệ Nhị Động”, nơi con người có thể hòa mình vào một khung cảnh hoang sơ đến ngút ngàn nhưng cũng đong đầy cái nét trữ tình đầy lưu luyến. Đến với Tam Cốc Bích Động, kẻ lữ hành bỗng ngạc nhiên với vẻ đẹp những cánh đồng lúa miên man, đầy mộc mạc và dân dã, uốn lượn quanh dòng Ngô Đồng đang đang nhẹ nhẹ chảy, và rồi trên mặt nước trong xanh ấy, ẩn hiện bóng dáng của những dãy núi đá vôi sừng sững ở xung quanh. Sẽ tuyệt biết bao nếu được thả hồn tại nơi đây, trên những cánh đồng bao la, bát ngát. Những giây phút ấy thật bình yên đến nao lòng. Ta những lạc bước vào một thế giới không muộn phiền, không bon chen, không xô bồ và quá đỗi an lạc.
Nguồn ảnh: ngoisao.net
Tất cả vẽ nên một bức tranh thật đẹp, thật thơ, như đưa ta vào chốn bồng lai tiên cảnh, để lòng nhẹ tênh, cứ thế xuôi thuyền theo dòng nước hiền hòa, lắng nghe những âm thanh bình yên của cuộc sống và hòa mình vào non nước mây trời một cõi xa.
3. Chùa Bái Đính – Hùng vĩ giữa chốn Thanh Yên:
Chùa Bái Đính tọa lạc trên sườn núi, bao quanh là núi non hùng vỹ, là mênh mông sông nước, và đôi khi trong buổi chiều đậm màu hư ảo, mây sà xuống núi, mây vờn trên đỉnh chùa xa xa, như những nét chắp bút đầy hư ảo của tạo hóa, vẽ nên một bước tranh nhuốm màu cổ tích ở chốn nhân gian.
Nguồn ảnh: Vũ Đức Thịnh
Chùa Bái Đính được biết đến là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, hoành tráng, đồ sộ nhưng lại mang đậm bản sắc văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Ở đó, ta có thể bắt gặp những tượng Phật bằng đồng dát vàng, tượng Phật Di Lặc nặng tới trăm tấn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay, chuông đồng lớn nhất Việt Nam hay hành lang chứa 500 tượng La Hán bằng đá trắng nguyên khối mà hiếm nơi nào có được. Tất cả đều được chạm khắc theo lối trang trí của các làng nghề truyền thống. Để rồi chỉ cần một lần được chiêm ngưỡng, người ta lại hiểu hơn về văn hóa tự ngàn đời của dân tộc.
Nguồn ảnh: Khoảnh khắc vàng
Chùa nổi bật giữa núi non hùng vỹ, hội tụ linh khí ngàn năm, vậy nên chỉ cần đạt chân vào chùa là người ta lại ngỡ mình lạc vào vào xứ sở tâm linh của Phật Giáo, nơi những bụi trần như được xóa nhòa, lòng người bỗng bình yên đến lạ giữa chốn chùa chiền thanh tịnh và hòa mình trọn vẹn với non nước mây trời.
4. Rừng Cúc Phương – Hoang sơ đến ngỡ ngàng:
Rừng Cúc Phương như một bảo tàng sống của thời hiện đại, nơi ta có thể bắt gặp những cây cổ thụ đến hàng ngàn năm tuổi, những loài thực vật tồn tại từ kỷ đệ tam và cả những loài chim quý hiếm mà nhiều loài đã được ghi tên vào sách đỏ thế giới. Một thế giới toàn màu xanh, xanh ngọt ngào của cỏ cây, xanh miên man của trời và xanh hiền hòa của dòng nước. Để rồi đôi khi ta bắt gặp thêm những cánh bướm rừng sặc sỡ đang nhởn nhơ bay lượn, những loài hoa nhiều màu sắc ẩn mình dưới tàng cây lớn và cả những con côn trùng đang lạ lẫm mắt nhìn.
Nguồn ảnh: dulich24h
Những cảnh vật đẹp mê hồn, ẩn chứa cái huyền bí của đại ngàn và cái an yên của một thế giới tách biệt với cuộc sống xô bồ, để lòng chộn rộn, lạc bước giữa rừng xanh sâu thẳm, tìm những bình lặng tận đáy tim và chìm trong cái không gian đầy sức sống của núi rừng.
Gấu (Sưu tầm và biên tập)
Nguồn: Mytour.