Dưới cái nắng oi ả của Sài Gòn cộng với việc những cơn mưa bất chợt đổ ào ào làm cho kế hoạch vòng quanh Sài Gòn bằng xe máy bị phá sản. Nhưng đi vòng quanh Sài Gòn bằng xe buýt thì sao nhỉ,một ý tưởng chợt lóe lên. Đi xe buýt không có sợ ướt mà cũng không có sợ nắng. Quá tuyệt cho hành trình này luôn.
Lưu ý mà mình không có xe máy nhá, nên bus là sự lựa chọn duy nhất của mình. Mình cũng không biết đi xe buýt nhiều nên các bạn biết xe buýt nào tiện hơn thì góp ý xây dựng nhá.
Ngay lập tức kế hoạch được lập lên với điểm khởi hành là tại công viên 23/9 - nơi được mệnh danh là cái trạm xe buýt bự nhứt cái Sài Gòn này.
Lộ trình dự kiến của mình sẽ là Dinh Độc Lập - Đức Bà - Bưu điện Thành Phố - Chùa Bà Châu Đốc - Bến Thành - Aeon Mall hoặc SC VivoCity - Cầu Ánh Sao. Mình nghĩ chừng đó địa điểm là đủ phê luôn rồi.
Chuẩn bị cho chuyến đi này
Gồm rất rất nhiều tiền lẻ, vì một số chuyến xe có bán vé bán tự động nên khi đưa tiền cao quá nguy cơ bị xuống là cao.
Thẻ sinh viên ( Để được hưởng giá 2k cho tất cả các tuyến)
App BusSaiGon hoặc một cái bản đồ Bus cầm tay
1 Ipod nghe nhạc
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần đợi mai và lên đường thôi
.... 8h sáng.... Làm vội 1 phần bún riêu ngay nhà và bắt xe buýt số 149 để ra công viên 23/9, y mà bún riêu chỗ này ngon lắm nha. Đậu hủ giòn thơm béo lắm luôn, ăn mà muốn thèm.
Địa chỉ ăn bún riêu http://www.foody.vn/ho-chi-minh/bun-rieu-yen
Xe 149 nó như thế này này
.....8h30 sáng... Chàng ta đã có mặt ngay trạm xe buýt 23/9 và bắt đầu chuyến hành trình. Dinh Độc Lập - Đức Bà - Bưu điện thành phố chỉ cần đón chuyến xe số 35 - Trung tâm quận 1 là tới được nha, còn không đi chuyến 18 - Bến Thành - Chợ Hiệp Thành cho nhanh chứ cái xe 35 vòng vòng lắm, trời ơi lúc về mới biết vụ này tức dễ sợ.
Xuống ngay trạm Diamond Plaza, phi ngay vô cái trung tâm rửa mặt cái cho tỉnh.
Review xe 35 - mát mẻ và quá tuyệt, xe không bị hôi mùi, đúng là xe bộ mặt của Sài Gòn luôn.
Bây giờ là review ngắn gọn những chỗ mình đi.
Dinh độc lập - Thủ phủ của Việt Nam xưa, vô đây sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống xưa của những người đứng đầu miền nam Việt Nam trước 75 và chiêm ngưỡng chiếc xe tăng đã húc đổ cổng dinh Độc Lập năm 1975.
http://travel.foody.vn/ho-chi-minh/dinh-doc-lap
Nhà Thờ Đức Bà do mình đi trúng ngày chủ nhật nên xem được lễ của giáo dân ở đây, một trải nghiệm cũng thú vị
http://travel.foody.vn/ho-chi-minh/nha-tho-duc-ba-saigon-notre-dame-basilica
Bưu điện thành phố thì có nét cổ kính riêng, chụp hình với mấy buồng điện thoại cổ cũng hay lắm à ha.
http://travel.foody.vn/ho-chi-minh/buu-dien-thanh-pho-ho-chi-minh
Vòng vòng xong thì mình trời bỗng nhiên đổ mưa nên mình đành ra cái Dunkin's nằm ngay bưu điện, ngồi ở đây ngắm toàn cảnh xung quanh nhà thờ cũng đẹp lắm nha. Bật mí là vô ăn cái bánh donut thôi nha cho rẻ nha mấy chế. Nước mắc mà không ngon lắm, không thì chạy qua cái gà rán gần đó mua tạm ly nước ngọt cũng được.
http://www.foody.vn/ho-chi-minh/dunkin-donuts-buu-dien-thanh-pho
11h30 trưa - Chàng trai lại leo lên xe buýt và về lại chợ Bến Thành để đón tiếp một chuyến xe đi chùa Bà Châu Đốc 2, xe lúc mình về Bến Thành là xe số 18.
Review xe 18 chút là xe mát nhưng hơi người hơi nhiều và đi giờ cao điểm thì hơi đông tí
11h45, đặt chân xuống chợ Bến Thành, nghĩ trong đầu là ăn bún mọc rồi nên lúc xe chạy qua Bến Thành thì không xuống mà để xe đậu ngay Mc Donald mới xuống thì đi qua tiệm bún mọc cho gần.
Review chút là tiệm bún mọc ăn ngon, phục vụ cũng nhanh nữa thiệt hại là 35k đó :)). Hổng biết rẻ hay mắc nữa
http://www.foody.vn/ho-chi-minh/bun-moc-thanh-mai/
Sau khi ăn xong mình đi bộ ra lại công viên và bắt tuyến xe buýt số 20 để bắt đầu vivu xuống chùa Bà. Đoạn đường khá xa nên bây giờ sẽ là lúc nghe nhạc cho đỡ chán. Nhưng chao ơi, đừng ngủ nhá, xe này hơi bị phức tạp nên cũng không biết sao nhưng cứ đề phòng cho chắc. Đến chùa Bà sẽ có người báo nên đừng lo bị lạc nhá.
Chùa này khá là linh thiêng nên ai đi nhớ ghé xin xăm nhen. Mình được mẹ chỉ cho chùa này từ nhỏ nên mình thích đi chùa này lắm. Sau khi thắp nhang toàn bộ có thể ra bờ sông ngồi ngắm thuyền qua lại cũng vui phết.
Nếu đói thì 2 bên đường vô miếu đồ ăn ngập tràn luôn nha. Nhưng mình chỉ thấy đáng ăn nhất là thốt nốt còn mấy món kia hơi mắc.
Tổng thời gian vi vu ở chùa khoảng 1 tiếng, nên đến gần 2h mình mới mon men đi ra bến xe buýt để về lại Sài Gòn, nghe nói Vivo có cái Skypark đẹp nên quyết định đi Vivo nhưng lúc này lấn cấn vụ bus. Tại chỗ chùa là ngay huyện Nhà Bè mà Vivo nó lại ngay quận 7 nên nếu về Bến Thành và đi lại hơi mất công. Sau khi tham khảo thì đi đến quyết định là bắt ngược lại 20 về Bến Thành rồi bắt tiếp 86 để đi tới Vivo
Review xe 86 là ổn nha, chỉ có điều đến trạm cuối phải đi bộ một chút mới tới Vivo
Xem review của Skypark http://www.foody.vn/bai-viet/hcm-can-canh-khu-cong-vien-ngoai-troi-tren-rooftop-dau-tien-tai-viet-nam-vivocity-quan-7-1734
15h đã tới được Vivo City, ôi có một rừng mấy chú Minions dễ thương hết sức luôn, quá đã quá đã, bên trong có khá là nhiều sự kiện nha. Quá vui mà trong này thấy quá trời thương hiệu luôn. Mà đi chỗ này mát dễ sợ, máy lạnh cứ phà phà.
Công viên trên sân thượng thấy đọc trên Foody thích quá nhưng mà mình thấy nó hơi bị nhỏ nha, chắc chưa bằng một góc bên nước nhà của nó. Nhưng có mấy cái hình 3D khá ngộ nghĩnh.
17h
Leo lên xe buýt tuyến 86 và kết thúc chuyến hành trình tại chợ Bến Thành.
Chi phí cho hành trình khoảng 120k bao gồm vé xe buýt, tiền ăn, nước uống và một số chi phí lặt vặt khác
Rốt - Foody.vn (Thực Hiện)