Universal Studio Singapore từ lâu đã trở thành một địa điểm mà bất cứ dân phượt nào hay ai đến Singapore cũng đều muốn ghé tới. Đây là một công viên giải trí chủ đề đầu tiên của châu Á, đến đây bạn sẽ lạc mình vào thế giới của những bộ phim mà mình từng mê và thích thú như Transfomer, Minions,v.v….. Hôm nay, mình sẽ bật mí về công viên này và xem thử coi vì sao nó thu hút mình đến vậy.
Xem phần trước tại đây
Ở bài trước mình đã review về 3 khu chủ đề, và bài này mình sẽ tiếp tục review toàn bộ các khu còn lại.
Sau khi chơi ở khu Lost World, Ancient Egypt là khu tiếp theo mình sẽ chơi. Ở khu trước có cái show Water World thì nếu chưa tới giờ show thì bạn có thể tranh thủ chạy qua đây chơi xong quay lại xem show để đỡ mất thời gian. Lịch trình show sẽ được phát ngay lúc vào cổng nha.
Ở khu này thì có trò Revenge of the Mummy, trò này bao hay nha. Chơi là chơi phê luôn, lưu ý nhỏ là trước khi chơi trò này bạn phải gửi đồ nha. Thời gian gửi đồ của trò này là 90p, quá giờ đó là bị charge phí S2$ nha. Locker ở khu này mình sẽ nhập ngày tháng năm sinh, chọn màu và nó sẽ hiển thị số tủ mình bỏ vô nha. Bỏ đồ xong nhớ giữ tủ cho đến khi kêu tiếng bíp mới đi nha.
Trò này là một dạng roller coaster trong bóng tối, khá hay và thú vị
\
Hình ảnh của khu gửi đồ
Bên ngoài cổng vô Mummy
Ngoài ra ở đây còn có trò Treasure Hunters , trò này thì nó như dạng một chiếc xe trở mình đi vòng vòng, trò này thì giống như đi dạo cảnh. Nói chung theo cảm nhận thì trò này hơi bị chán, nhưng ai mà có em bé thì trò này chơi khá hợp đó.
À ở đây còn mấy cái tượng nhân sư do người đóng giả rất đạt, có thể chụp hình chung luôn nha, nhưng mà chỉ diễn ra theo giờ. Hôm bữa mình đi là khoảng lúc 5h chiều là lần diễn cuối để cho mình chụp hình.
Bắt đầu xuôi về khu SCI-FI CITY , đây cũng là khu mà mình mong chờ nhất khi tới đây. Thời điểm mình đi là 2 bạn HUMAN và CYLON đã chính thức re-opening sau một thời gian dài đóng cửa. Hai bạn này thuộc hàng ngôi sao ở đây đó nha. Chỉ có một từ PHÊ khi chơi trò này, đường màu xanh sợ hơn đường màu đỏ và độ bay lên trời cũng mạnh hơn, nên bạn nào hơi hơi yếu thì chơi line màu đỏ nha. Mà chơi ở ở đây là xác định đợi thiên thu nha. Hôm bữa mình chơi đợi đến tận 170p :(
Trò Transformer 4D cũng là trò không nên bỏ qua khi đến công viên này, cái này gọi là 4D nhưng nó hơn mấy cái 4D của Việt Nam nhiều, vô chơi mà phê luôn chỉ muốn chơi thêm nhiều lần, hiệu ứng rất thực. Và cũng như trò ở trên xếp hàng là vấn đề mệt nhất nên đi ngược như mình nhiều khi cũng rút bớt được thời gian. Qua đây trò này nên chơi nha mọi người.
Ở khu này còn trò Accelerator , trò này giống như trò cốc xoay nhưng cảm giác mạnh hơn chút, nếu còn chút thời gian thì cũng nên thử trò này nhá. Đáng để đi lắm nha.
Hết khu này là sẽ tới khu New York, khu này thì nhiều người bỏ qua nhưng thật sự là khu này trò chơi khá là hay và nhất là trò nào ở đây cũng hợp với trẻ em. Điều làm mình mê nhất ở đây là không phải xếp hàng dài như mấy trò ở các khu khác.
Đầu tiên mình review cho các bạn trò Sesame Street Spaghetti Space Chase, trò này như một con tàu dẫn vào vũ trụ, ở hai bên là hình ảnh những nhân vật hoạt hình của DreamWorks bên món mì Ý hấp dẫn. Trò này khá là dễ thương và cũng là trò nên thử.
Trò còn lại là Lights, Camera, Action!™ Hosted by Steven Spielberg, trò này thì có 2 màn, màn đầu tiên chúng ta sẽ xem một bộ phim nói về quá trình quay phim của 1 vị đạo diễn, hôm đó đoàn Trung Quốc nói chuyện ồn quá nên mình chỉ nghe được vài từ, đại loại như là phim này làm như thế nào. Sau đó mình sẽ được chuyển sang cảnh thứ 2 tái hiện lại một cơn bão khá là hay, cảm giác y như thật.
Thế là chuyến hành trình Universal Studio ở Singapore cũng đã kết thúc. Một cái kết là mình đã bỏ khá là nhiều trò chơi hay đúng hơn là không có thời gian để đi kịp. Hi vọng lần sau sẽ đi được nhiều hơn
Mình cũng có một vài note muốn chia sẻ
- Đồ ăn và nước uống ở đây khá mắc nên nếu được các bạn có thể mang theo hoặc mua tại siêu thị Giant VivoCity trước khi qua đảo, siêu thị nằm ở tầng B1, nếu đi MRT thì nó nằm chung tầng với MRT
- Nên sắp xếp đi sớm vì thời gian xếp hàng chiếm phần nhiều thời gian
- Vé mua online cũng chưa được vào cổng mà phải redeem tại quầy Guest Service
- Nên đi ngược theo mình vì sẽ tiết kiệm được một chút thời gian
- Nếu thấy trò nào quá đông thì tách đoàn và xếp hàng qua line Single Rides, tuy nhiên cách này có rủi ro là không đi chung với nhau được nhưng xếp hàng kiểu này rất tiết kiệm
- Canh coi show và nên coi những show hay đừng ôm quá kẻo không kịp
- Nhớ chụp hình với tượng sáp của bộ phim F&F7 nha
Phần 1 click tại đây
Rốt.Foody.vn