Lặng lẽ nằm nép mình dọc theo bờ hồ nối 30/4 và Mậu Thân, I Wanna Be là một tiệm cà phê nhỏ xinh dễ gây thiện cảm với nhiều bạn trẻ từ cái nhìn đầu tiên. Tuy chỉ mới hoạt động thời gian gần đây nhưng I Wanna Be đã được nhiều bạn trẻ “phải lòng” do có không gian cà phê “chất” và độc đáo so với nhiều quán khác.
Cái tên “I Wanna Be” dễ đọc, dễ nhớ được chủ quán lấy cảm hứng từ tên “Watanabe” trong tác phẩm văn học Nhật Bản “Rừng Na Uy”. Từ lúc bước vào quán đến khi được thưởng thức đồ uống, mình cảm nhận được tâm huyết của người chủ quán khi mọi thứ đều được sắp đặt và chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Từ bên ngoài nhìn vào, dường như I Wanna Be không cần phô trương rực rỡ nhưng vẫn tạo được thiện cảm đặc biệt trong lòng mình bằng chính sự giản dị và mộc mạc.
Tràn ngập không gian bên trong là ánh đèn vàng ấm cúng.
Quán đã thành công khi biến không gian nhỏ thành một không gian nhẹ nhàng theo phong cách vintage. Những bức tường được tận dụng để thể hiện câu trích dẫn nổi tiếng từ sách, trưng bày những lẵng hoa nhỏ xinh và dĩ nhiên là không thể thiếu những kệ sách.
Chất liệu chủ yếu được sử dụng là gỗ. Ở mỗi góc tường, mỗi bàn đều được đặt một lọ hoa nhỏ nhắn làm điểm nhấn, giúp tăng thêm chất cổ điển, mộc mạc của không gian.
I Wanna Be là một trong những quán cà phê hiếm hoi ở Cần Thơ có lượng sách dồi dào nhiều thể loại từ kinh tế, lịch sử đến tiểu thuyết văn học của các nước từ Đông sang Tây. Bản thân cũng là “mọt sách” nên mình rất thích thú khi biết quán có nhiều tác phẩm hay của các tác giả nổi tiếng.
Chủ quán rất tâm lý khi trang bị nhiều thể loại sách khác nhau và có cả quầy tạp chí được cập nhật đều đặn. Vì vậy, mình chắc chắn bạn có thể tìm được cho mình một quyển ưng ý rồi đọc “quên lối về” ở I Wanna Be.
Ngoài hoạt động chủ yếu là đọc sách thì nhiều bạn trẻ chọn I Wanna Be là nơi mát mẻ và yên tĩnh để học bài và làm bài tập nhóm. Quán còn có trang bị đèn mini hỗ trợ cho việc học trong điều kiện thiếu sáng.
Ngoài ra, nhiều bạn khác thích đến đây thư giãn và thỏa sức sáng tạo với sách tô màu colorbook và bộ màu có sẵn. Nhiều tác phẩm hội họa được lưu lại để những bạn khác cùng ngắm, hoặc cùng hoàn thiện những tác phẩm còn dang dở.
Điểm yêu thích nhất của mình ở I Wanna Be chính là góc nhật ký – tản văn, nơi tập trung những quyển nhật ký lưu giữ những dòng tâm sự, hình vẽ ngẫu hứng của khách từng ghé qua. Hay đơn giản hơn, bạn chỉ cần ký tên và lưu lại kỷ niệm bằng cách ghi vài câu vu vơ: “Tôi là … và đã đến đây vào một ngày chiều mưa”.
Bất kỳ ai đến I Wanna Be đều có thể thoải mái khám phá từng ngóc ngách ở đây và góc nhật ký là nơi bạn không nên bỏ qua. Khi đọc những trang nhật ký ấy, biết đâu bạn sẽ tìm được sự đồng cảm, thân thuộc với tâm sự của ai đó.
Chất riêng độc nhất của I Wanna Be là đã tạo được không gian cafe kết nối mọi người với nhau. Đây không chỉ đơn thuần một quán cà phê đến để uống nước, trò chuyện cùng bạn bè, mà tất cả mọi người dù chưa quen biết, chưa từng gặp gỡ, đều có thể vô hình “kết nối” với nhau bằng cảm xúc, thông qua những sách tô màu và những quyển nhật ký chép tay.
I Wanna Be rất thích hợp cho các bạn muốn “cà phê một mình” mà không sợ cảm thấy buồn chán vì được trổ tài hội họa với sách tô màu hoặc đắm chìm vào quyến sách hay. Nếu bạn đi theo nhóm, theo cặp để hàn huyên tâm sự thì I Wanna Be cũng là một lựa chọn lý tưởng để riêng tư trò chuyện trong nền nhạc êm dịu, nhẹ nhàng.
Về chiều tối I Wanna Be thường đông khách và có thể khá ồn, vì vậy nếu ưa thích sự yên tĩnh thì bạn hãy chọn giờ sáng và trưa đề thoải mái đọc sách, học bài. Còn khi đi vào buổi chiều tối thì bạn sẽ được hòa vào bầu không khí huyên náo chung của mọi người.
Quán được đầu tư kì công về phần không gian và cả phần “hồn” nên phần thức uống ở đây cũng được chăm chút rất cẩn thận. Menu đa dạng trải đều nhiều loại từ cà phê, soda, nước ép hoa quả đến sữa chua, trà nóng. Quán còn có bánh Âu đáp ứng nhu cầu cho thị hiếu phần lớn khách hàng. Do đối tượng hướng đến đa phần là học sinh, sinh viên nên giá ở đây không quá cao mà rất vừa túi tiền, chỉ từ 18k là bạn đã có một thức uống ngon.
“Trà sữa bóng đèn” ngộ nghĩnh gây cơn sốt thời gian gần đây
Bánh phô mai chanh dây
Tiramisu trà xanh
Khi được bạn phục vụ thân thiện hòi món, thấy mình cứ lăn tăn mãi nên bạn ấy gợi ý hai món được ưa dùng nhất là Sinh tố Hoa Vô Thường và Coffee Choco Đá Xay. Đến khi thức uống được mang tới, mình thực sự không thất vọng khi mỗi món đều có vị đậm và thơm.
Sinh tố Hoa Vô Thường có cái tên khá lạ và màu hồng bắt mắt, thêm một lớp kem béo béo ở trên. Đây là lần đầu mình được uống loại sinh tố này, với vị chua không quá gắt cùng độ ngọt vừa phải hẳn sẽ hợp khẩu vị của nhiều bạn nữ.
Với món Coffee Choco Đá Xay, khi mình cho một muỗng vào miệng thì đá xay từ từ tan và tỏa ra vị ngọt. Sau cùng còn đọng lại là vị thơm của cà phê, rất thơm. Những ai yêu thích hương vị cà phê thì không thể bỏ qua món Coffee Choco Đá Xay của I Wanna Be. Nguyên liệu được sử dụng để pha chế đều là nguyên liệu sạch, được chủ quán chọn lựa kỹ nên mình rất hài lòng với chất lượng thức uống ở đây.
Những điểm nhấn khác biệt đã giúp I Wanna Be trở thành một quán cà phê được nhiều bạn trẻ yêu thích và tường xuyên lui tới thời gian gần đây. Nếu bạn vẫn chưa biết đến đâu cho lần cà phê tiếp theo thì hãy lên lịch hẹn cùng đám bạn tại I Wanna Be và khám phá những điều mà mình đã kể ở trên. Sau đó đừng quên kể cho bọn mình nghe cảm xúc và trải nghiệm của bạn tại I Wanna Be nhé! http://www.foody.vn/can-tho/i-wanna-be-coffee
Phương Thảo
Sinh tố Hoa Vô Thường có cái tên khá lạ và màu hồng bắt mắt, thêm một lớp kem béo béo ở trên. Đây là lần đầu mình được uống loại sinh tố này, với vị chua không quá gắt cùng độ ngọt vừa phải hẳn sẽ hợp khẩu vị của nhiều bạn nữ.