(ĐT) Lạc vào Làng Hoa Sa Đéc tìm sắc xuân lan man rợp khung trời
Khoảng thời gian gần Tết, đặc biệt là khoảng thời gian tầm hai mươi mấy tết, tụi mình hay đi thăm Làng Hoa ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Một hành trình ngắn ngủi, nhưng tận hưởng đủ nắng gió và đủ hình đẹp cho album ảnh ngoại cảnh mang về làm kỷ niệm ngày Xuân.
Đường đến với Sa Đéc cũng rất dễ đi, chỉ toàn đi trên đường quốc lộ, bạn có thể search trên các công cụ bản đồ có tích hợp sẵn trên Smartphone của bạn như Google Map, Here Map, v..v.. Thời gian đi từ Cần Thơ qua Làng Hoa Sa Đéc, tầm 1 tiếng 30 phút thôi, và khi bạn chọn địa điểm trên Smartphone, công cụ Map sẽ tư vấn cho bạn đi bằng đường quốc lộ, hoặc đường tắt liên tỉnh - cả hai đường này đều qua cầu Cần Thơ hoặc là bạn có thể đi bằng đường phà ở Cồn Khương, thời gian đi bằng ba đường này đều tương tự nhau, tùy theo nhu cầu mà chọn nhé.
Tụi mình đi từ 8h, có thể bạn nên đi sớm hơn, 6h sáng nhé. Đến nơi, nắng lên là vừa đủ rực rỡ tận hưởng không khí trời xuân với du khách tấp nập chủ yếu từ các tỉnh lân cận đổ về. Nhưng cũng vừa đủ, không quá chen chúc, hỗn loạn đâu nhé. Không tốn phí vào cồng, chỉ tốn tiền giữ xe, tầm 5000 thôi. Thức uống đồ ăn cũng được buôn bán nhiều trong khu vực, giá thành cũng rất sinh viên.
Với không gian ngàn hoa thi nhau đua sắc thì ai ai cũng thích thú, và đặc biệt các chủ cơ sở tại Làng Hoa Sa Đéc vô cùng thân thiện, cho bạn được tự do chụp ảnh cùng các sản phẩm trưng bày hoặc khu vực chăm sóc trồng trọt của họ. Có luôn bãi giữ xe, phí giữ xe lại rẻ không chặt chém du khách.
Có những cơ sở xây dựng rất rộng lớn với nhiều loại hoa, cây kiểng khác nhau, hấp dẫn ánh nhìn. Có cơ sở xây dựng theo mô hình sân vườn, một số cơ sở khác thì lại theo hướng quy mô trại mát.
Đặc biệt là giá thành lại rẻ, cây xanh tươi tốt, có nhiều loại được chia ra các giai đoạn trưởng thành, tùy vào sự lựa chọn, bạn sẽ chọn được cho riêng mình một loài cây yêu thích để mua mang về. Nếu bạn đi xe máy, mình khuyên bạn nên mua các loại cây kiểng nhỏ như xương rồng, sen đá, các loại cỏ, hoa lá mà kích thước chậu nhỏ hoặc cây đang giai đoạn vừa mới lớn,.. sẽ dễ dàng chăm sóc bảo quản trong quá trình vận chuyển về nhà, còn những bạn nào đi bằng ô tô thì có thể mua được nhiều hơn, vì giá thành tốt hơn tại Cần Thơ nhiều.
Ngoài ra bạn hãy nhớ dắt theo một cameraman có tâm, và đừng quên thướt tha lụa là nhé, đảm bảo các nàng sẽ có những shoot hình long lanh tô bánh canh với background là nguyên cánh đồng hoa đẹp rực rỡ đẹp miễn chê luôn. Dù phong cách của bạn là áo dài, áo bà ba truyền thống, hay váy áo hiện đại, cách tân thì vẫn luôn luôn đẹp xuất sắc giữa thiên đường hoa của Sa Đéc.
ảnh của bạn đồng hành @migidang
Xem thêm một số hình ảnh tại Làng Hoa Sa Đéc...
..có luôn xe điện cho nhóm bạn hoặc gia đình muốn di chuyển nhanh đến cuối làng...
Một số địa điểm có thể ghé qua trong chuyến hành trình...
Hủ tiếu bà Sẫm
Lúc tụi mình vừa ghé qua, quán bao đông, đến nỗi phải đừng chờ, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy những du khách nước ngoài đang xì xụp húp tô-chồng-tô với món Hủ tiếu nổi tiếng vang danh khắp miền này.
Tuy đã biết lâu rồi nhưng nay mới có dịp thưởng thức. Một tô chỉ 6k, giá rẻ hết hồn phải không các bạn. Nước súp cực ngon, trong veo, với người miền tây đó là sự đậm đà khỏi bàn cãi. Vài lát thịt vừa, không dày không mỏng, quyện vào những sợi hủ tiếu tươi ăn rất ưng cái miệng và êm cái bụng. Nếu đã đến thăm Làng Hoa Sa Đéc, thì đừng bỏ quên tô hủ tiếu bà Sẫm này nha.
Phước Kiển Tự (Chùa lá sen)
Chùa Là Sen là điểm đáng đến dọc đường về, sau hành trình tìm kiếm Hủ tiếu bà Sẫm trên phố Trần Hưng Đạo, bạn có thể bật 4G lên search thử “Phước Kiển Tự” thì Map sẽ dẫn đường cho bạn đến, và Phước Kiển Tự cũng nằm trên cung đường về với Cần Thơ.
Chùa có không gian vừa, khá cũ kỹ và cổ kính.
Nét đặc trưng nổi bật là những chiếc lá sen bự khổng lồ nằm trong khu vực ao phía sau của chùa. Ai cũng thích được chụp hình cùng những bé lá sen to đùng này, và cũng lá dịp cầu an cho gia đình, người thân và bạn bè.
Chúc các bạn có một hành trình thật vui vẻ và tốt lành.
Mọi thắc mắc cứ comment bên dưới!
Thanh Di thực hiện
(hình ảnh @thanhdi96)