1. Ngày 1: TP.HCM - KDL sinh thái Xẻo Quýt - Kiến Anh Cung - nhà cố Huỳnh Thủy Lê - Cao Lãnh
5h: Khởi hành từ TP.HCM.
Vì cách TP.HCM 170 km nên nếu đi xe máy hay xe hơi riêng, bạn có thể di chuyển theo hướng từ trung tâm TP.HCM – vòng xoay An Lạc (quận 6)/ đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) – cao tốc Trung Lương – QL 1A – QL 30 – tỉnh lộ 850 – KDL sinh thái Xẻo Quýt.
@dubunny_372
Nếu đi xe khách, bạn có thể mua vé TP.HCM – Cao Lãnh tại bến xe miền Tây, hay mua vé của các hãng xe uy tín trên đường Lê Hồng Phong. Giá vé từ 120.000-150.000 đồng một người một chiều. Thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng thôi nè. Nếu di chuyển bằng xe khách, bạn nên xuất phát vào ban đêm để có tiết kiệm thời gian, ngủ 1 phát là tới sáng rồi này.
@tringhia_nemotion
7h: Ăn sáng với các món hủ tiếu, bún, bánh canh… tại TP Mỹ Tho. Đặc sản đó nhé!
7h:30 Tiếp tục từ TP Mỹ Tho – KDL sinh thái Xẻo Quýt.
@bbang.96
@quynhnhu0224
9h30: Khám phá KDL sinh thái Xẻo Quýt thuộc địa phận hai xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Ở đây rộng tới 50ha, có rừng ngập mặn nữa nè. Đúng kiểu sông nước hữu tình đậm chất miền tây. Bạn sẽ được đưa đi ngắm cảnh theo dòng nước, cảm giác bình yên làm sao.
Bạn hãy trải nghiệm hầm tránh bom chữ A, hầm bí mật cá nhân hình chữ L, công sự chiến đấu hình chữ Z, đi bộ khám phá rừng tràm hay chèo thuyền len lỏi trong các con lạch nhỏ, bạn sẽ cảm nhận được sự vất vả của quân dân mình thời chiến tranh là thế nào.
11h: Ăn trưa với các món như chuột nướng lu, ốc bươu nướng tiêu xanh, cá lóc nướng trui, lẩu lươn, cơm gạo lứt hạt sen. Mỗi phần ăn dao dộng từ 50.000-100.000 đồng một người. Mấy món này ít có ở Sài Gòn lắm nên mình cứ tranh thủ thử hết khi còn có thể hehe
12h30: Rời Xẻo Quýt đến chùa Kiến An Cung. Khoảng cách 13,3 km. Thời gian di chuyển khoảng 10 phút. Đây là ngôi chùa cổ do người Hoa (Phúc Kiến) di cư đến đây xây dựng nên mang kiến trúc chùa cổ của người Hoa, từ pho tượng, trưng bày đến hoạ tiết trang trí trên tường, trên cột nữa. Khá ấn tượng ạ.
@lelan_doryle
@newme.newlife89
13h30: Rời Kiến An Cung, đi bộ đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Khoảng cách: 73 m. Thời gian di chuyển khoảng 5 phút đi bộ thôi.
13h40: Được xây dựng từ năm 1895 do ông Huỳnh Cẩm Thủy (cha của Huỳnh Thủy Lê) làm chủ. Ngôi nhà không chỉ đẹp sự hòa hợp của kiến trúc Đông – Tây mà còn liên quan đến cuộc tình không biên giới của cô gái Pháp với Huỳnh Thủy Lê. Cô gái sau này trở thành nữ văn hào Marguerite Duras, và đã kể lại mối tình xuyên biên giới qua tác phẩm Người tình. Tác phẩm được chuyển thể thành phim và quay tại Việt Nam năm 1990.
@newme.newlife89
@poominh
14h30: Mình đến khu di tích và khu thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Khoảng cách từ nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tới đây là 25,5 km khá xa. Thời gian di chuyển khoảng 20 phút vì đường không đông xe đâu nè.
16h20: Lên xe bắt đầu di chuyển đến TP Cao Lãnh cách nơi đây 1,3km. Thời gian di chuyển khoảng 5 phút à.
16h25: Ghé qua miếu thờ ông bà Đỗ Công Tường là người đầu tiên thành lập chợ Cao Lãnh hiện nay.
@linhsea
17h30: Khám phá chợ Cao Lãnh. Thưởng thức các món ngon tại đây như bánh hẹ chiên, bánh tằm bì, nước cỏ lau, nem nướng...đã cái bụng. Các món ăn có giá từ 20.000 đồng thôi, khá rẻ.
19h30: Thưởng thức món chè bưởi nổi tiếng của TP. Cao Lãnh tại quán chè An Giang. Quán khá rộng và mát, giá chỉ từ 10.000-15.000 đồng.
20h: Chạy xe ngắm TP Cao Lãnh về đêm.
22h: Mình về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
@icannotknow
2. Ngày 2: TP.Cao Lãnh - vườn hoa Sa Đéc - Làng chiếu Định Yên - quýt Lai Vung - làng hoa Tân Qúy Đông - TP.HCM
6h: Khám phá chợ Cao Lãnh buổi sáng, hít thở không khí nó trong lành gì đâu luôn.
@linhsea
7h: Mình trả phòng và đi làng chiếu Định Yên, cách tới 27,2 km và di chuyển với 30 phút.
7h30: Đến xã Định Yên, thuộc huyện Lấp Vò, tham quan nghề làm chiếu truyền thống khá thú vị mấy bạn ạ.
@linhsea
@saigon.sio
8h30: Các vườn quýt không thu phí vào cửa, bạn có thể vào tham quan, chụp hình, thưởng thức quýt thoải mái tại vườn thoải luôn.
@nhung_jt
@kenvintangsd
10h: Ghé vườn hoa Tân Quy Đông là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Tây Nam Bộ, chuyên trồng và cung cấp nhiều giống hoa cho các vùng lân cận. Đến đây, bạn như lạc vào thế giới của muôn sắc hoa vậy đấy. Các trải nghiệm nên có tham quan vườn hoa, chụp hình. Lưu ý không nên làm gãy hoa khi tham quan. Bạn mua một vài chậu hoa nhỏ, chủ vườn sẽ vui vẻ cho bạn tham quan và chụp hình. Kinh nghiệm của mình đấy hihi
11h30: Ăn trưa với đủ lựa chọn từ các món bún, bánh canh, cơm tấm…
@huuthanh3012
13h: Khởi hành từ Cao Lãnh về TP.HCM.
18h: Đến TP.HCM, kết thúc lịch trình khám phá Đồng Tháp
@kiankul
Tuy 2 ngày ngắn ngủi nhưng mình đi cũng được khá nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon. Bạn đừng nghĩ sẽ không thể đi hết, quan trọng là bạn phải làm chủ đôi chân của mình. Đi cho mệt phờ râu rồi về ngủ sau hen. 30/4 này du lịch ở nơi miền quê sông nước thế này khá hay đó nhé, chứ đi mấy chỗ quá quen thì chán mà đông lắm. Khám phá chỗ mới và về share với bọn mình nhé! Love all!
Nguồn: Internet
Tổng hợp: Tripnow.vn