Nếu có ai đó hỏi "Tết này ở miền Tây có gì chơi?" Thì mình sẽ lập tức nghĩ ngay đến làng hoa Sa Đéc đang cực hot trong những ngày gần đây. Tranh thủ dịp cuối tuần vừa rồi, mình đến ngay làng hoa Sa Đéc để kịp ngắm muôn hoa đang trong thời kỳ đẹp nhất.
Di chuyển và chi phí
Đường đến với Sa Đéc cũng rất dễ đi, chỉ toàn đi trên đường quốc lộ, bạn có thể search trên các công cụ bản đồ có tích hợp sẵn trên Smartphone của bạn như Google Map, Here Map, v..v..
Khi bạn chọn địa điểm trên Smartphone, công cụ Map sẽ tư vấn cho bạn đi bằng đường quốc lộ, hoặc đường tắt liên tỉnh - cả hai đường này đều qua cầu Cần Thơ hoặc là bạn có thể đi bằng đường phà Trần Phú, thời gian đi bằng ba đường này đều tương tự nhau, tùy theo nhu cầu mà chọn nhé.
Bọn mình chọn tuyến đường từ bến phà Trần Phú, sang huyện Bình Tân, Vĩnh Long, lúc đến nơi thì chỉ mất tầm 1 tiếng 30 phút thôi. Giờ xuất phát lý tưởng nhất là tầm 5-6 giờ sáng, vừa kịp lúc để đến nơi khi trời vẫn còn mát mẻ, ít nắng, nhờ đó bạn có thể thoải mái đi dạo mà không mất sức vì nóng.
Làng hoa Sa Đéc không thu phí vào cổng, bạn chỉ cần tốn 5k để gửi xe và tốn phí vào cổng tại những cơ sở tham quan tư nhân.
Lúc nào cũng vậy, đặc biệt là vào ngày cuối tuần, du khách kéo đến vô cùng nhộn nhịp, từng đoàn xe không ngừng nối nhau đến đây. Ngoài chiêm ngưỡng hoa, bạn sẽ còn bắt gặp khung cảnh hối hả của người mua bán và các nông dân bận rộn chăm sóc những luống hoa tự trồng.
Làng hoa Sa Đéc là nằm trên con đường Sa Nhiên - Cai Dao, tập trung nhiều nhà vườn, hộ dân chuyên trồng hoa và kéo dài dài tầm 2,3 km. Từ đây, hoa được chuyển đi khắp các vùng trên cả nước phục vụ trang trí cho công viên, dịp Tết, lễ hội,... Làng hoa càng những ngày gần Tết thì hoa càng rực rỡ hơn nữa. Hoa được trồng dưới sân, treo trên giàn thẳng tắp, trông rất đẹp mắt.
Đâu đâu cũng thấy hoa nở tràn ngập mọi ngõ từ trong sân nhà tràn ra vỉa hè.
Dọc theo hai bên đường còn có những hàng quán cho bạn mua làm quà và nghỉ chân
Điểm mới trong làng hoa Sa Đéc 2018
Năm nay, ngoài không gian vườn hoa tại nhà dân thì các địa điểm mới khai trương như khu Happy Land Hùng Thy, cafe Làng Hoa là điểm dừng chân chụp ảnh thu hút rất đông du khách. Chúng mình đã chọn mua vé vào khu Happy Land, phí 20k/vé và phụ thu nếu chụp ảnh dịch vụ. Đây là điểm đáng để tham quan nếu bạn muốn có thêm background chụp ảnh thật đẹp.
Cầu tình yêu bên trong khu Happy Land tại làng hoa Sa Đéc
Mỗi năm, lượng khách hiếu kỳ muốn đến khám phá làng hoa ngày càng đông. Nhiều nhất là các đoàn xe khách và chuyến phượt xe máy của các bạn trẻ. Dòng người tươi vui hòa cùng cảnh sắc trời xuân khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rạo rực vì Tết đang đến thật gần.
Các bạn trẻ có thể mua thêm vé tại Happy Land để cùng chơi các trò chơi dân gian tập thể
Khung cảnh miền Tây xưa được tái hiện lại
Hủ tiếu Bà Sẩm 6k/tô
Chúng mình đến làng hoa lúc 8h và tầm 11h thì rời khỏi để đến tiệm hủ tiếu Bà Sẩm nức tiếng cả miền Tây. Quán rất nhỏ và hẹp, bàn được xếp tràn ra vỉa hè nhưng vẫn không đủ cho lượt khách liên tục đến đây. Đến lúc trời nắng gắt và đã khá mệt, chúng mình phải đợi vài phút mới có bàn. Đến khi được nếm món hủ tiếu siêu ngon thì cảm thấy bao nhiêu công sức chờ đợi đều xứng đáng.
Bạn nên thử cả món hủ tiếu nước và khô, chỉ có 6k/tô mà thôi
Chùa lá sen Phước Kiển Tự
Đoạn đường về Cần Thơ, chúng mình đi theo đường huyện Châu Thành, hơi xa hơn tí nhưng cũng đồng thời tham quan được chùa lá sen nổi tiếng. Điểm thu hút ở đây là những lá sen vua chịu đựng được sức người. Không tốn phí tham quan nhưng bạn phải trả 20k để có tấm ảnh đứng trên lá sen độc đáo.
Tổng kết chuyến đi Đồng Tháp của chúng mình chi phí chưa đến 100k/người (Xăng 40k + Gửi xe 5k + Vé tham quan Happy Land 20k + Hủ tiếu Bà Sẩm 6k,...) và checkin được 3 địa điểm nổi tiếng.
Phương Thảo