Không biết mấy bạn sành ăn có biết bánh hẹ chỗ này ko ta, bán bên mặt đường Trần Hưng Đạo chợ Xã Tây nè, tầm 6h30 7h tối là đẩy ra bán, ko có quán xá gì cả chỉ là xe đẩy bình dân thôi nhưng cũng nhiều người chờ mua lắm.
Nếu bạn nào ghiến bánh hẹ và muốn ăn thử một chiếc bánh hẹ kiểu Hoa thì hãy ghé đến đây nha. Ngoài bánh hẹ, quán còn bánh bánh nhân khoai môn và nhân củ sắn. Vỏ bánh được làm khá mỏng và được chiên đều tay nên rất thơm. Phần nhân nhiều và được nêm nếm vừa miệng ăn cùng nới nước chấm là xì dầu với ớt sa-tế ngon bá cháy luôn đó. Theo cá nhân mình, ăn bánh hẹ không thì sẽ rất chán. Nên kêu phần bánh hẹ chiên trứng thì sẽ ngon hơn.
Điểm làm cho nhiều thực khách lui tới chỗ này là do độ ngon ở cái bột và cách chiên, khiến cho thành phẩm bên ngoài giòn giòn nhưng vẫn có độ mềm và mịn của bánh, mà giá cũng rẻ 8k/cái.
*Tham khảo thêm bình luận về quán trên Foody tại đây